thethaovanhoa.vn

Thua ngược Blackburn, Wenger nổi cáu với trọng tài

04/05/2010 09:02 GMT+7

Dù sớm có bàn mở tỷ số Robin van Persie ở phút 13, nhưng sự mất tập trung cùng sai lầm của thủ thành trẻ Lucasz Fabianski đã khiến Arsenal thua ngược 1-2 trước Blackburn Rovers.

(TT&VH Online) -  Dù sớm có bàn mở tỷ số Robin van Persie ở phút 13, nhưng sự mất tập trung cùng sai lầm của thủ thành trẻ Lucasz Fabianski đã khiến Arsenal thua ngược 1-2 trước Blackburn Rovers. David Dunn là người gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà ở phút 44 trước khi thủ quân Christopher Samba ấn định chiến thắng 2-1 cho Blackburn ở phút 68.

Wenger nổi cáu với trọng tài. Ảnh: Reuters
Một chiến thắng trước Blackburn sẽ giúp Arsenal chắc chắn giành vị trí thứ 3 chung cuộc và kèm theo đó là một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới, nhưng thầy trò HLV Arsene Wenger đã không làm được điều đó và họ đang đứng trước nguy cơ bị Tottenham vượt mặt. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu với Man City vào ngày mai Tottenham sẽ chỉ còn kém Arsenal 2 điểm và họ sẽ giành được vị trí thứ 3 nếu đánh bại Burnley trong khi “Pháo thủ” thua Fulham. Chính vì vậy, HLV Wenger đã tỏ ra rất tức giận sau trận thua Blackburn, nhưng ông không chỉ trích “tội đồ” Fabianski mà cáo buộc trọng tài Martin Atkinson đã không có sự bảo vệ cần thiết đối với thủ môn người Ba Lan.


“Tôi nghĩ rằng hai bàn thua của Arsenal đều do Fabianski bị các cầu thủ Blackburn phạm lỗi. Khi bạn cố gắng ngăn cản thủ môn bắt bóng, đó là lỗi và trọng tài không được phép để điều đó xảy ra. Trong những tình huống như vậy, thủ môn chẳng thể có cơ hội để bắt bóng. Có hai cầu thủ của Blackburn luôn đứng trước Fabianski với mục đích ngăn cản anh ấy. Đó là điều hoàn toàn bất công với Arsenal”, Wenger phát biểu trên tờ Daily Mail.

“Tôi rất thất vọng vì trọng tài đã để điều đó xảy ra. Nhẽ ra ông ấy phải bảo vệ thủ môn của chúng tôi nhiều hơn. Khi bạn nhảy lên cao và có một ai đó làm bạn mất thăng bằng, bạn có thể làm gì? Dù sao, Fabianski cũng đã có một trận đấu tốt. Chúng tôi chẳng việc gì phải lo lắng về Tottenham hay Man City, mà chúng tôi chỉ quan tâm tới bản thân và kết thúc mùa giải ở một vị trí thuận lợi”, Wenger khẳng định.

Trong khi đó, HLV Sam Allardyce của Blackburn thừa nhận rằng ông đã nhận ra điểm yếu của Arsenal nằm ở vị trí thủ môn và thúc giục các học trò khai thác sai lầm của Fabianski. “Thủ môn rõ ràng là một điểm yếu của Arsenal và chiến thuật chính của chúng tôi trong trận đấu này là nhồi thật nhiều bóng vào vòng cấm địa của họ”, Allardyce khẳng định trên tờ Daily Mail.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Ở trận đấu còn lại diễn ra đêm qua, Hull City đã chính thức xuống hạng sau trận hòa 2-2 trên sân của Wigan. Như vậy, 3 đội sẽ xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới là Burnley, Hull và Portsmouth.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN