thethaovanhoa.vn

Người kỹ sư đã gọi Vĩnh Yên là “Thành phố vầng trăng”

13/05/2010 10:53 GMT+7

Một điểm lạ và hiếm thấy, tên Vĩnh Yên - thành phố vầng trăng trong một bài hát quen thuộc về thành phố này chính là do một kỹ sư xây dựng đặt - nhà thơ Nguyễn Ngọc Tùng là Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh.

(TT&VH) - Hôm 12/5, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội VHNT Vĩnh Phúc tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập. Một điểm lạ và hiếm thấy, tên Vĩnh Yên - thành phố vầng trăng trong một bài hát quen thuộc về thành phố này chính là do một kỹ sư xây dựng đặt - nhà thơ Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ tịch Hội) là Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh.

Năm 1998, nhìn chiếc cầu vượt - công trình có tầm cỡ đầu tiên khánh thành sau khi tách tỉnh, cong mình nối hai bên đô thị cũ - với khu đầm Vạc, bên dưới là đường sắt Hà Nội - Lào Cai, Nguyễn Ngọc Tùng đã liên tưởng cầu như vầng trăng: “Thành phố lung linh đầm Vạc/ Con tàu đi qua vầng trăng” và đặt biểu tượng Vầng trăng cho Vĩnh Yên. Bài thơ “Thành phố vầng trăng” ra đời, nhạc sĩ Ngô Duy Đông phổ nhạc, đã giành giải thưởng 5 năm (2000 - 2005) của tỉnh Vĩnh Phúc.
                         
Thơ Nguyễn Ngọc Tùng có nhiều hình ảnh bất ngờ, giàu cảm xúc. Bài thơ Huyền thoại cái đấu của mẹ (2003) do Lại Thế Cường phổ nhạc vừa được nhạc sĩ - NSƯT Phạm Ngọc Khôi hòa âm, dự kiến sẽ gửi ca sĩ Lệ Quyên hát, vì ca từ nhiều tình cảm với mẹ những năm gian khó, rất hợp với nữ ca sĩ nhạc nhẹ một thời hát cho kiều bào ở Paris vào dịp Tết đến Xuân về.

Vi Thùy Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN