thethaovanhoa.vn

02h45 ngày 25/1, Inter(1) – Milan(2): Bản ngã của Derby

24/01/2010 12:18 GMT+7

Tính đối lập được đẩy lên mức đỉnh điểm ở Derby Della Madonnina thứ 273 trong lịch sử khi một Inter đầy lý trí, kỷ luật và cơ bắp đối đầu với Milan sống bằng những cảm xúc điên rồ và chất tổng lực trong lối chơi.

(TT&VH) - Tính đối lập được đẩy lên mức đỉnh điểm ở Derby Della Madonnina thứ 273 trong lịch sử: Khi Inter đang đè bẹp cả Serie A nhờ lý trí, kỷ luật và cơ bắp, thì Milan, được dẫn dắt bởi cảm xúc điên rồ và chất tổng lực trong lối chơi, phải chống lại sự thống trị đang bắt rễ ngày một vững chắc ấy...

Họ là hai trong số những nhân vật đáng được nói đến nhất đêm nay, cùng là hai số 10, nhưng chỉ có một người khoác áo số 10 trên lưng (Ronaldinho mặc áo số 80). Đó là điểm đối lập đầu tiên, và số phận đã khiến họ đối đầu nhau từ khi cả hai còn ở Liga. Mùa đầu tiên của Sneijder ở Real Madrid cũng là mùa cuối cùng của Ronaldinho ở Barca. Sneijder đưa Real tới chức vô địch, còn Ronaldinho thì cúi đầu rời khỏi Nou Camp.

Ronaldinho là nguồn cảm hứng hứng chủ đạo của Milan

Đầu mùa giải này, sau khi tỏa sáng ở trận mở màn với Siena, Ronaldinho từng mạnh miệng tuyên bố đây sẽ là mùa giải của anh. Nhưng đúng lúc đó, Sneijder xuất hiện trong màu áo Inter (chuyển từ Real trong những ngày cuối của mùa chuyển nhượng) và đẩy Ronaldinho cùng các đồng đội vào đêm đen trong chiến thắng 4-0. Khi ấy, tất cả đều chắc mẩm, mùa giải đã kết thcus với Ronaldinho và Milan, ngay từ vòng 2.

Thế nhưng, số 10 người Brazil đã không đầu hàng số phận. Phong độ chói sáng của anh trong thời gian qua đã cứu sống không chỉ Milan mà còn cả Serie A. Ronaldinho muốn trả món nợ trước Sneijder, mà nếu thành công, cuộc đua vô đích sẽ trở nên sống động chưa từng thấy. Ronaldinho hiện thân cho cảm xúc đôi lúc điên rồ, mang đậm chất samba mà Milan của Leo đang theo đuổi. Còn Sneijder là hiện thân của thứ bóng đá xen lẫn giữa tính tổng lực và sự kỷ luật mà Mourinho đang áp đặt. Trong cuộc chiến giữa hai sự đối lập ấy, ai sẽ thắng?

Họ đã nói

Massimo Moratti, Chủ tịch Inter: “Cầu thủ tôi e ngại nhất? Ronaldinho, cậu ấy là người đáng sợ nhất”

Ronaldinho (Milan): “Tôi muốn đoạt cả Scudetto và Champions League cùng Milan. Inter hoàn toàn có thể bị bắt kịp”.

Gattuso (Milan): “Hòa cũng là đẹp. Chúng tôi đang chơi tốt, nhưng Inter không đơn giản”

Adriano Galliani, Chủ tịch Milan: “Căng thẳng? Căng thẳng cái gì? Đây đơn giản là Inter – Milan, trận đấu mà chúng tôi đã chơi trong suốt 102 năm”.
Thế nhưng trong những mặt tương phản chan chát ấy, họ vẫn “tìm thấy” nhau ở một điểm : Tính bùng nổ đầy bản năng. Nếu như Milan làm người xem vỡ òa xúc cảm trong những trận cầu nghẹt thở với Cagliari (4-3, vòng 13) hay Catania (2-0, vòng 15), thì Inter, thậm chí siêu việt hơn, vừa giật về tới 4 điểm trong 2 trận cầu mà tưởng chừng họ đã thất bại mười mươi trước Siena (Inter thắng 4-3) và Bari (2-2). Điều thú vị là ngay trong đặc tính bùng nổ ấy, cả hai cũng tạo ra những hình ảnh đối lập: Cú đúp phút bù giờ của Klaas-Jan Huntelaar trong trận thắng Catania là 2 siêu phẩm đầy tính nghệ thuật được đánh thức bởi phút thăng hoa nhất thời của cảm xúc, còn cú đúp đá phạt của Wesley Sneijder trong màn lội ngược dòng không tưởng trước Siena cũng là những siêu phẩm, nhưng là kết quả của sự chính xác trong kỹ năng và chất “lạnh” trong tâm lý thi đấu.

Mùa này, trong sự đối nghịch ấy, bản sắc của Inter thường được phát huy một cách liên tục chứ không đứt quãng và rối rắm như Milan. Thế nhưng vào thời điểm mà cỗ thiết giáp Inter đang để lộ những sơ hở, thì Milan đang dần tìm được đến đỉnh cao nhất của một lối chơi thiên về về cảm tính. Những yếu tố khách quan cũng đang đẩy sự đối lập lên đến đỉnh điểm: Khi Inter kịp đón chào sự trở lại của những những chiến binh thép như Cambiasso, Muntari, thì Milan mất đi quân bài quan trọng nhất ở tuyến phòng ngự là Alessandro Nesta, điều có thể thúc đẩy những cảm xúc tấn công đang thăng hoa dữ dội trong thời gian gần đây để bù cho sự thiếu hụt về tính phòng thủ ấy.

Milan đã bắt đầu mùa bóng một cách thảm hại nhất, khi thảm bại 0-4 trước Inter ở Derby. Nhưng trước khác, giờ khác. Thứ bóng đá đã quỵ ngã trước Inter thời điểm ấy được dẫn dắt bằng cảm xúc còn quá sơ khai. Bây giờ, khi nó đã định hình và ngày một nguy hiểm hơn, Inter đã có một đối cực cùng đẳng cấp, trong một mùa bóng mà sự pha trộn giữa tính chung-riêng giữa cả hai là quá phức tạp. Cho bản ngã thực sự của Derby xuất hiện. Ở lần thứ 273.
 
 
Dự đoán: 2-3
 
 

Đội hình dự kiến

Inter: Cesar – Maicon, Lucio, Samuel, Santon – Zanetti, Cambiasso, Muntari, Sneijder – Pandev, Milito.

Milan: Dida – Abate, Thiago Silva, Favalli, Antonini – Gattuso, Pirlo, Ambrosini – Beckham, Ronaldinho, Borriello.

Đối đầu

29/08/09 Milan – Inter 0-4

14/08/09 Milan – Inter 0-1

26/07/09 Milan – Inter 0-2

15/02/09 Inter – Milan 2-1

28/09/08 Milan – Inter 2-1

Phong độ

Inter

16/01/09 Bari-Inter 2-2

09/01/09 Inter-Siena 4-3

06/01/09 Chievo-Inter 0-1

20/12/09 Inter-Lazio 1-0

16/12/09 Inter-Livorno 1-0

Milan

17/01/09 AC Milan - Siena 4-0

13/01/09 AC Milan - Novara 2-1

10/01/09 Juventus - AC Milan 0-3

06/01/09 Milan - Genoa 5-2

13/12/09 Milan - Palermo 0-2

Phạm An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN