thethaovanhoa.vn

Hình như Tôn Ngộ Không

01/01/2011 07:29 GMT+7

Ai cũng biết nhân vật đến và gây xôn xao tại Việt Nam tuần lễ vừa rồi là Lục Tiểu Linh Đồng, diễn viên đóng vai Tôn Ngộ không trong phim Tây Du ký mấy mươi năm nay người lớn trẻ con tất tần tật đều mê.

(TT&VH Cuối tuần) - Ai cũng biết nhân vật đến và gây xôn xao tại Việt Nam tuần lễ vừa rồi là Lục Tiểu Linh Đồng, diễn viên đóng vai Tôn Ngộ không trong phim Tây Du ký mấy mươi năm nay người lớn trẻ con tất tần tật đều mê. Diễn viên, chỉ là diễn viên chứ không phải Tôn Ngộ Không, không phải Tề Thiên đại thánh “xịn” (mà Tề Thiên Đại Thánh “xịn” thì trong sách, trên phim, một phần thật có đến chín trăm chín mươi vạn phần là ảo, là ước mơ, là tưởng tượng, chứ không là thật). Nhưng người ta vẫn yêu Lục Tiểu Linh Đồng, đến cụ 82 tuổi trông thấy ông còn run rẩy (cũng có thể tuổi ấy dễ run rẩy hơn tuổi 28), còn trẻ con thì cứ nháo nhào lên chuyện Tôn Ngộ Không đến Việt Nam, đòi gặp gỡ, đòi giao lưu… là vì người ta yêu Tôn Ngộ Không của Ngô Thừa Ân, và Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không giỏi quá, đơn giản là vậy.

Vẫn biết Lục Tiểu Linh Đồng là Lục Tiểu Linh Đồng, Tôn Ngộ Không là Tôn Ngộ Không. Nhưng hình như, hình như thôi, người ta ngờ ngợ rằng việc Tôn Ngộ Không xuất hiện ở Việt Nam có làm xảy ra một vài điều gì đó lạ lùng, không có phép thì khó làm được. Hiện tượng giống như Tôn Ngộ Không rút ra một cái lông rồi thổi phù, hô biến… Nháy mắt, một bản danh sách đen mười mấy vị quan chức bị tình nghi mua dâm vị thành niên biến mất. Nháy mắt, Việt Nam xuất hiện thần tượng âm nhạc… Cái biến trước thì ớ người ra, buồn. Cái sau cũng ớ người, mà vui.

Cái buồn nên bấm nút cho qua, cái vui “tua” lại “ăn dần”…mà vui thật, hơn cả vui, thôi rồi là náo nức! Ai mà chẳng biết tài năng không phải thứ ngon ăn. Người biết hát trên đời đâu có hiếm. Nếu chỉ trong thời gian có vài ba tháng mà truyền hình hay hội đồng nào tạo ra được một, hoặc một số, tài năng cho âm nhạc thì là điều rất khó, thậm chí là điều không thể. Nhưng đúng là có phép, một cô bé xuất thần hát mấy bài, để cho khắp nơi cứ ầm ầm lên Uyên Linh và Việt Nam Idol.

Lắng được cái vụ chửi nhau xuống, sân chơi này lập tức bùng lên ánh sáng ca nhạc có mầm mống đỉnh cao. Bọn trẻ lâu nay ít có ai để coi là thần tượng (một khi nền giáo dục rất sẵn ông thầy hiệu trưởng chỗ này đổ đốn, đến thêm ông hiệu phó chỗ kia cũng gây ồn ào vì những chuyện mịt mờ tương tự với nữ sinh tuổi đang non tơ, bọn trẻ chắc chắn bị ảnh hưởng lối sống do đạo đức của một số thầy).

Thế nên, có thần tượng âm nhạc cũng hay. Chấn hưng âm nhạc nước nhà có thể là điều không tưởng, và âm nhạc nước nhà thêm 10 cái Idol không chắc đã thay đổi diện mạo. Nhưng rõ ràng cần có ai đó cho các bạn trẻ tung hô, cần đến cái mức ca sĩ nào trót dại chê thần tượng mới lên của họ, thì họ sẵn sàng đem cái công lực dồi dào từ cuộc bầu chọn ra để đập cho tơi bời trên mạng.

Toàn những chuyện khi không bình thường, mơ cũng không thấy. Chắc là nhờ Tôn Ngộ Không ghé thăm. Ồ không, mới chỉ là Lục Tiểu Linh Đồng.

Nhưng phải nói, Tôn Ngộ Không, dù không xịn, cũng tài!

Remote

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN