thethaovanhoa.vn

"Chuyện nếu có tin thì mới linh" mở hàng mùa kịch Tết

01/01/2011 14:22 GMT+7

Nhà hát Kịch TP.HCM đã "mở hàng" cho mùa kịch Tết năm nay bằng vở hài kịch "Chuyện nếu có tin thì mới linh" (tác giả: Vương Huyền Cơ, đạo diễn: Hoàng Duẩn), bắt đầu công diễn từ ngày 23/12.

(TT&VH Cuối tuần) - Nhà hát Kịch TP.HCM đã "mở hàng" cho mùa kịch Tết năm nay bằng vở hài kịch Chuyện nếu có tin thì mới linh (tác giả: Vương Huyền Cơ, đạo diễn: Hoàng Duẩn), bắt đầu công diễn từ ngày 23/12.

Dễ dàng nhận ra phong cách của Vương Huyền Cơ, tác giả từng ba năm liên tiếp ẵm giải Cù nèo vàng (2006, 2007, 2008) của báo Tuổi trẻ Cười, với một câu chuyện hài hước được xây dựng trên những tình huống éo le, trái khoáy.  Cụ thể ở Chuyện nếu có tin thì mới linh là xung đột giữa hai vợ chồng Tuấn và Chi.

Tuấn là một doanh nhân thành đạt suốt ngày chỉ biết có công việc, luôn xem thường việc nội trợ của vợ, thường xuyên lấy vị thế người chủ gia đình, nắm giữ tài chính ra áp chế Chi. Những cuộc cãi vã liên tu bất tận của cả hai vợ chồng về nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người làm… ông Táo đau đầu và quyết định “đổi hồn” cho hai người: Tuấn trong thân xác Chi và Chi phải mang thân xác Tuấn. Từ sự tráo đổi éo le này bắt buộc mỗi người phải làm thay công việc của nhau và dần nhận ra những khổ cực, vất vả của người bạn đời mà bấy lâu vì ích kỷ mà mình không nhận ra. Tình huống hài hước, bất ngờ, lời thoại hóm hỉnh làm khán giả có thể cười ngặt nghẽo suốt cả buổi diễn và rồi lại nhìn nhau cười ý vị (nhất là các cặp vợ chồng) khi vở diễn kết thúc.


Cảnh trong vở Chuyện nếu có tin thì mới linh

Chuyện nếu có tin thì mới linh hội đủ những yếu tố của một vở kịch giải trí chất lượng có thể thỏa mãn nhu cầu làm “nhẹ đầu” của những cư dân đô thị sau một tuần đối mặt với công việc: chuyện kịch lôi cuốn, sống động, đầy ắp tiếng cười, và đặc biệt là tài tung hứng nhịp nhàng của vợ chồng nghệ sĩ hài hải ngoại Kiều Oanh – Lê Huỳnh (trong hai vai chính).

Sau nhiều năm định cư ở nước ngoài, hai năm trở lại đây, Kiều Oanh - Lê Huỳnh đã có dịp trở lại sàn kịch trong nước qua các vở diễn rất ăn khách Hạnh phúc bất ngờ, Thần tượng… tượng thần, Kiều Oanh và những chuyện tình mùa xuân... của Nhà hát Kịch TP.HCM. Mặc dù vẫn mong nhớ được gặp lại một Kiều Oanh của chính kịch nhưng hiện tại với Chuyện nếu có tin thì mới linh thì khán giả vẫn tạm hài lòng với một Kiều Oanh lém lỉnh, hoạt náo, diễn hài tỉnh rụi trên sàn hài kịch. Mặc dù đã “ngủ đông” gần như suốt năm nhưng quả thật Nhà hát Kịch TP.HCM rất biết chọn thời điểm để “trở mình” khi đã “hét” đến 250.000 đồng/vé loại 1 mà các suất diễn đều kín chỗ. Chuyện nếu có tin thì mới linh tiếp tục được công diễn tại rạp Công nhân (130 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM) vào tối 31/12.

Ngọc Tuyết

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN