Những câu chuyện dưới đầy có thật và có ít nhiều cũng vè nên một thế giới paparazzi có bạo lực, hài hước và mùi đồng tiền vây quanh.
Tuy nhiên, không vì thế mà cánh paparazzi hoảng sợ.
Đám săn ảnh ở Los Angeles nhốn nháo vì một chuyện hơi lạ thường liên quan đến người đàn ông khá dễ thương của Hollywood, Bruce Willis. Cũng như mọi khi, lần nào ra đường Willis cũng phải làm quen với sự săn đón của giới paparazzi, không trước mặt thì sau lưng, không trong nhà thì cũng trong xe hơi “ngắm bắn” đủ kiểu.

Nhưng hôm ấy, khi đang dạo bước cùng con gái, tay diễn viên điển trai này đã bất ngờ đến gần một chiếc xe đang đậu (bên trong là một tay máy) và đổ hết chai nước suối đang cầm trên tay vào bên trong. Nước làm ướt hết mặt gã săn ảnh và máy móc cũng bị xâm hại. Mọi chuyện nháo nhào và người ta nghe sau lưng Willis là các tay săn ảnh đổ dồn vào và hỏi nhau “Thế nào? Có sao không? Kiện được chứ?”. Chụp ảnh nơi công cộng không phương hại đến an toàn của người khác thì không bị cấm nhưng xâm phạm cố ý thì bị pháp luật xử lý. Vụ này sẽ ra sao nếu Willis bị kiện? Không lẽ chỉ vì một chai nước suối? Tuy nhiên vụ này sau đó “chìm xuồng”. Nhiều người đồn rằng Willis khi bị cảnh sát hỏi đã trả lời là “Tôi đang ban phước cho paparazzi dù không phải là Chúa trời”.
Shannen Doherty tẽn tò
Bực mình vì bị đám paparazzi quấy nhiễu sau lưng, nữ diễn viên của bộ phim truyền hình rất được ưa thích Beverly Hills 90210 quyết định xông vào đồn cảnh sát Malibu gần đó để cậy nhờ giúp đỡ. Sau khi trình bày một số nghi ngại về việc đám săn ảnh làm lộn tùng phèo cuộc sống cũng như mối nguy hại của họ với xã hội, cô đề nghị được cảnh sát giúp đỡ, hoặc xua đám săn ảnh về hoặc cho người bảo vệ cô. Rất sốt sắng, tay cảnh sát trưởng trả lời Doherty: “Ok, vậy cô là ai?”

Chán và thất vọng, Doherty ra về. Lúc này chỉ còn đám paparazzi là cho cô cảm giác hạnh phúc mình là ngôi sao thật sự, không giống mấy ông cảnh sát dở hơi kia. Bước ra khỏi đồn, Doherty dường như quên mất mình đã vào đây làm gì.
Courtney Love ngang tàng
Courtney Love vừa trả đũa đám paparazzi bằng “ngón tay thối” giơ cao cao, tất cả vì chuyện nhà cửa của cô mới đây bị đám săn ảnh đâm thọc mà đến giờ vẫn chưa bán được để trả nợ ngân hàng. Nực cười nhất là cảnh Courtney ngồi trong chiếc xe chở hàng của siêu thị, một tay chỉ trỏ, một tay hút thuốc và gương mặt hết sức thách thức. Đám paparazzi cũng máu, thề sẽ làm vụ này ra ngô ra khoai.

Thật ra Coutney Love và đám săn sảnh vốn không đội trời chung với nhau. Nhất là từ khi giọng ca huyền thoại Kurt Cobain, chồng cô, cầm súng bắn vào đầu cách đây hơn 10 năm, người ta cho rằng cô là nguyên nhân mọi thứ. Vì thế Courtney Love là tâm điểm của đám săn ảnh kiếm tiền và cô từng tuyên bố “không sống chung với paparazzi”. Cô tuyên bố đã hơn 10 năm mà đến giờ vẫn chưa xử lý rốt ráo.
Diễn viên gạo cội Ed Harris có một dạo từng làm cánh paparazzi tá hỏa khi thình lình giựt máy của một tay liều lĩnh và xém xíu đập bể tan tành.

Chuyện xảy ra trên phố Robertson (Mỹ) khi Ed đang nghe điện thoại và đi dạo trên phố, định vào quán làm ly café và bàn chuyện làm ăn nhưng đột nhiên bị paparazzi lẽo đẽo theo sau. Bực mình, hành động y hệt như trong phim, lão già gân bình thản vờ như không biết, để cho một nàng paparazzi xinh đẹp thấy lão hiền mà lấn tới quay phim. Rồi khi con mồi đã tới rất gần, lão vung tay ôm trọn nguyên cái máy. Mặt Harris đỏ gay, nếu bốc hơn một chút thì xem như nàng paparazzi phải đi mua cái mới. Nhưng may mà Harris không làm quá đáng bởi nếu không ông sẽ gặp phiền hà vì đây là chốn công cộng, paparazzi không bị cấm.
Chuyện này xảy ra đã khá lâu, khi mà chuyện tình của Miller và Jude Law đang tới bờ vực sụp đổ vì scandal ăn vụng của Law. Một đám paparazzi được lệnh của trên phải theo chân Sienna khắp mọi nơi để tìm cho ra những biểu hiện mới của cô khi cuộc tình của Miller với Law lại đang đương đầu với sóng gió. Khi đang thi nhau “nhả đạn” ở quảng trường Pháp tại London (Anh) thì hết sức bất ngờ, đám paparazzi bị Sienna tấn công ngược.

Cảnh sát cũng cho biết thêm hai chàng mặc đồ của ninja, trùm kín mặt từ đầu đến chân, chỉ để hở hai con mắt, phía sau là máy ảnh (may không phải là kiếm Nhật). Hai chàng từ đâu đến đây và núp trong vườn nhà Jolie từ bao giờ cảnh sát không biết. Trước khi xác định tọa độ phi thân từ ngoài vào của hai chàng thì cảnh sát cũng mời luôn hai viên an ninh bảo vệ dinh thự này tới đồn cảnh sát để xác quyết rằng họ không cho paparazzi mượn dây leo vào.

Hai gã paparazzi này đã đột nhập vào dinh thự của Brangelina từ thời điểm Jolie chuẩn bị rời bệnh viện về nhà. Cả hai lén lút núp trong vườn với hy vọng ống tele của mình sẽ chụp được ảnh hai đứa con sinh đôi của đôi vợ chồng ngôi sao này. Tuy nhiên, trước khi chụp được thì hai chàng bị camera an ninh chụp được.