Năm 2010 là một năm đầy sự kiện của thể thao thế giới, với những cảm xúc thăng hoa qua những phát biểu đầy ấn tượng của người trong cuộc.
(TT&VH cuối tuần) - Năm 2010 là một năm đầy sự kiện của thể thao thế giới, với những cảm xúc thăng hoa qua những phát biểu đầy ấn tượng của người trong cuộc.
![]() Mourinho là một trong những nhân vật thể thao nổi bật trong năm 2010 với thành tích "ăn ba" cùng Inter Milan, Ảnh Getty |
“Họ không chịu ra sân tập. Đây là một vụ bê bối. Tôi từ chức. Tôi sẽ rời liên đoàn. Tôi không còn gì để làm ở đây. Tôi sẽ về Paris” - Giám đốc kỹ thuật của đội tuyển Pháp và Liên đoàn Bóng đá nước này Jean-Louis Valentine nói sau khi các tuyển thủ quốc gia từ chối ra sân tập với huấn luyện viên Raymod Domenech ở World Cup 2010.
“Cũng là hợp lý nếu dựng tượng cho anh ấy vì danh tiếng mà anh ấy đạt được trong cuộc đời ngắn ngủi của mình” - không phải là nói về Michael Jackson, Trung tâm Đời sống biển Oberhausen, Đức, dành lời ca ngợi cho chú bạch tuộc Paul trứ danh, “nhân vật” có lẽ là nổi tiếng nhất ở World Cup 2010, hơn cả Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, với bảy lần liên tiếp dự đoán đúng kết quả các trận đấu. Không may là Paul đã qua đời ba tháng sau World Cup, vào ngày 26/10/2010, “hưởng thọ” hai tuổi.
“Với tất cả sự tôn trọng…, tôi chắc chắn một điều không có sai lầm thể thao nào lại dẫn đến cái chết” - Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili giận dữ sau khi vận động viên trượt băng trên xe cá nhân Nodar Kumaritashivili của nước này thiệt mạng trong một tai nạn thảm khốc khi tập luyện tại Olympic mùa Đông Vancouver, Canada.
“Làm huấn luyện viên ở Boca giống như làm tình khi nhà bạn đang mở cửa sổ” - Claudio Borghi, huấn luyện viên bị sa thải của câu lạc bộ Boca Juniors, Argentina, cay cú với những tin đồn khiến ông bị mất ghế.
“Chúng tôi bị nã súng máy như những con chó. Máu chảy tràn trên sàn xe buýt” - tiền đạo đội tuyển Togo Thomas Dossevi kể lại cảnh tượng ghê rợn khi chiếc xe chở họ bị những phiến quân nổi dậy tấn công ở Angola ngay trước giải vô địch châu Phi 2010.
“Những cầu thủ này làm cả nước đau lòng. Chúng tôi đã có quá nhiều vấn đề, những trận lũ lụt và bọn khủng bố, giờ đây họ lại tước mất niềm vui duy nhất của chúng tôi” - một cổ động viên môn cricket Pakistan nói về vụ bê bối dàn xếp tỉ số liên quan đến các tuyển thủ cricket quốc gia của nước này, Salman Butt, Mohammad Asif và Mohammad Amir, bị phát hiện hồi tháng 8.
“Tôi không chung thủy. Tôi ngoại tình. Tôi lừa dối. Mọi tội lỗi xin cứ đổ lên đầu tôi” - tay golf số một thế giới Tiger Woods thành khẩn nhận tội và xin được khoan hồng sau khi bị báo chí phát hiện vụng trộm với ít nhất 120 phụ nữ khác nhau trong suốt một thời gian dài.
“Một trận đấu như thế này sẽ vĩnh viễn không thể lặp lại” - tay vợt người Mỹ John Isner nói sau trận quần vợt dài nhất trong lịch sử, 11 tiếng đồng hồ, giữa anh với đối thủ Nicolas Mahut ở Wimbledon 2010.
“Nếu Michael muốn lên thiên đàng, nếu như anh ấy được lên đó, tôi không quan tâm, nhưng đừng có kéo tôi theo” - tay đua F1 người Brazil Rubens Barichello phản ứng giận dữ sau khi đồng đội cũ của anh ở đội Ferrari Michael Schumacher tìm cách chèn Barichello ra khỏi đường đua trong một tình huống tốc độ cao cực kỳ nguy hiểm tại Grand Prix Hungary.
“Tôi như không tồn tại cho đến khi đánh bại anh ấy” - Tyson Gay, nhà cựu vô địch thế giới nội dung chạy 100 mét, người chạy nhanh thứ hai thế giới, vui mừng sau chiến thắng trước người đang giữ kỷ lục hiện nay, Usain Bolt.
PV