Hôm nay, là ngày cuối cùng của năm 2010, ngày cuối cùng của thập kỷ đầu tiên ở thế kỷ 21. Tờ lịch cuối cùng sắp hoàn thành sứ mệnh của một năm đếm thời gian và chứng kiến bao dịch chuyển đất trời lẫn con người.
(TT&VH) - Hôm nay, là ngày cuối cùng của năm 2010, ngày cuối cùng của thập kỷ đầu tiên ở thế kỷ 21. Tờ lịch cuối cùng sắp hoàn thành sứ mệnh của một năm đếm thời gian và chứng kiến bao dịch chuyển đất trời lẫn con người. Chia tay năm đặc biệt như thế, hẳn bạn không tránh khỏi tâm trạng bâng khuâng, bao điều muốn nói.
Với TTVN, 10 năm qua là bước tiến dài. Nhưng, một năm qua của TTVN lại thực sự là nỗi ám ảnh, khi để thua toàn diện ở hai đấu trường lớn: Asian Games và AFF Suzuki Cup 2010. Ngày cuối cùng của một năm, do đó, sẽ nặng nề với những người có trách nhiệm với TTVN, đặc biệt là bóng đá, môn thể thao vua.
Nhà văn người Anh Nick Hourby đã từng nói: "Tình yêu bóng đá còn lớn hơn tình yêu dành cho… phụ nữ”. Cách nói đó hơi phóng đại nhưng rõ ràng, cảnh tượng khán giả VN đội mưa rét sắp hàng chờ cả chục tiếng đồng hồ mua vé xem bóng đá chính là hình bóng của tình yêu! Sự nghiệp “cưa cẩm” của một chàng trai với người trong mộng, gian lao cũng chưa chắc bằng thế.
Bóng đá càng ngày càng có tầm ảnh hưởng cực lớn đến các tầng lớp trong xã hội. Chỉ cần thầy trò HLV Calisto vô địch thôi, thì giờ đây hẳn nguồn cảm hứng vẫn đang tràn ngập khắp đất nước, những nỗi đau thiên tai gây ra cũng dịu bớt.
Quyền lực của bóng đá lớn đến mức Thủ tướng Maysia, Najib Tun Razak, đã tuyên bố hôm nay (31/12) là ngày nghỉ lễ để ăn mừng chức vô địch Đông Nam Á của ĐT nước này.
Có một hình ảnh xuất hiện liên tục trong đêm Malaysia đăng quang, đấy là sự hiện diện của Phó Chủ tịch VFF kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm trên bục trao huy chương. Ông cười rất tươi, nhưng vẫn không giấu được sự ngậm ngùi. Khi nhác thấy HLV Alfred Riedl tiến đến, ông Lâm ngả người ra rồi bắt tay ông Riedl rất lâu. Cái bắt tay như sự sẻ chia, đồng cảm, của những người thất bại!
Có thể thế, khi HLV Riedl vẫn không thoát được định mệnh “về nhì”. Còn ông Lâm đã không cùng BĐVN ca khúc khải hoàn, như hai năm trước trong vai trò Trưởng đoàn. BĐVN liên tiếp vấp hai cú ngã quá đau, sau màn lên đỉnh năm 2008. Đấy là một bước tụt lùi và sự thiếu ổn định nghiêm trọng. Nó tương phản hoàn toàn với bước đi và cách làm của bóng đá Malaysia. VFF nhiệm kỳ VI (5 năm) đang ở thế khó, khi qua 2 năm toàn thất bát. Bây giờ, chỉ còn trông chờ vào SEA Games 26, song quá mong manh bởi ngay cả cơ hội ngon ăn như ở Lào mà cũng đã để vuột mất.
Hôm nay, ngày cuối cùng năm cũ, VFF vẫn nợ người hâm mộ lời xin lỗi!
NGỌC HÒA