Thế giới giải trí bây giờ, có rất nhiều các ngôi sao “chui” ra từ chiếc PC. Các trang mạng xã hội giúp họ trở nên nổi tiếng và gần gũi với người hâm mộ hơn, thậm chí khi tài năng – sắc đẹp, còn chưa phát tiết.
(TT&VH) - Thế giới giải trí bây giờ, có rất nhiều các ngôi sao “chui” ra từ chiếc PC (máy vi tính). Các trang mạng xã hội giúp họ trở nên nổi tiếng và gần gũi với người hâm mộ hơn, thậm chí khi tài năng – sắc đẹp, còn chưa phát tiết. Nhưng cầu thủ thì khác, dù bóng đá xuất phát điểm cũng là một ngành giải trí đơn thuần.
Cầu thủ VN bây giờ đã biết đến cái máy vi tính, đến thế giới ảo, các trang mạng xã hội và cũng có ý niệm về cái gọi là “cộng đồng mạng” rồi, nhưng một vài thông tin điền thêm vào trang web mở mà bất cứ ai cũng có thể đăng nhập và chỉnh sửa như Wikipedia (từ điển bách khoa toàn thư mở), hay Facebook không giúp giá trị của cầu thủ tăng lên. Đó là chưa kể đến những scandal, những tì vết, phản tác dụng. Những thông tin ấy nếu được tìm thấy ở trên mạng, nó sẽ không bao giờ giúp ích cho sự nổi tiếng của cầu thủ, mà còn phản tác dụng.
Tiền đạo hàng đầu Việt Nam, Lê Công Vinh, sẽ không có cái giá nửa triệu USD vào năm 2008, chỉ bằng những bàn thắng được ghi vào lưới Lào hay Campuchia, được phơi trên Wikipedia. Chắc chắn thế! Giá trị của cầu thủ được hiểu một cách thực tế hơn. Tức là phải có cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực, phải có những cột mốc đánh dấu năng lực chơi bóng. Với phần đông các cầu thủ VN (không phải tất cả), việc được triệu tập vào các ĐTQG phải là thước đo khá chuẩn mực, xác lập khả năng, đẳng cấp và kèm theo đó là những giá trị kim tiền trên thị trường chuyển nhượng.

Công Vinh sẽ không có cái giá nửa triệu USD vào năm 2008 chỉ bằng những bàn thắng được ghi vào lưới Lào hay Campuchia
Chính HLV Calisto đã từng rất nhiều lần khẳng định, ĐTQG giúp cho cầu thủ trở nên có giá hơn. Thông qua đó, ông Calisto muốn khơi dậy khát vọng và tinh thần trách nhiệm của các cầu thủ. Thực tế, không phải đợi đến triều đại Henrique Calisto tập 2, cầu thủ VN mới ý thức điều này. Năm 2002, rất nhiều các học trò của ông Calisto sau khi trở về từ Tiger Cup (tiền thân của AFF Suzuki Cup bây giờ), cũng đã có những hợp đồng tiền tỷ.
Đình Luật lên tuyển, dù không có vị trí đá chính từ 2 năm qua, nhưng khi chuyển từ Navibank.SG qua Sài Gòn Xuân Thành, cũng có giá 6 tỷ đồng/3 năm; Sỹ Mạnh (5 tỷ đồng) là một tình huống tương tự. Gần đây nhất, lão tướng Duy Quang cũng đã tận dụng những ngày cuối cùng trên tuyển (trước khi bị loại trong đợt gút danh sách dự AFF Suzuki Cup 2010) để đạt được hợp đồng mới với giá hơn 2 tỷ đồng/3 năm. Quang đã ý thức điều này và chủ động xin bầu Đức cho thanh lý sớm hợp đồng cũ còn giá trị 1 năm…
Không phủ nhận những đóng góp của hầu hết các cầu thủ khoác trên mình chiếc áo ĐTQG, nhưng cũng có sự thật là có không ít người nỗ lực bám trụ ĐT không chỉ vì yếu tố màu cờ sắc áo. Vì thế mới có những cầu thủ thẳng thừng từ chối khoác áo ĐTQG, bởi sau khi đã xác lập được một vị thế tương đối, cũng như đạt được các bản hợp đồng, ĐTQG trở nên không còn ý nghĩa với họ.
Đến lúc này, người ta mới ước, giá mà cầu thủ cũng chui ra từ cái máy vi tính, như các nhân vật giải trí khác, có khi lại hay!
CCKM