Hà Nội đang đếm ngược thời gian để đón năm mới 2011, nhiều chương trình đang được gấp rút chuẩn bị và hứa hẹn nhiều địa điểm vui chơi cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Cùng đếm ngược
Trên những đường phố trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi (quận 1)... được trang hoàng những giàn đèn màu rực rỡ. Tượng đài Bác Hồ ngay trước UBND TP.HCM trang trí những cánh sen, đài hoa ấn tượng, người dân thành phố và cả du khách nước ngoài rất thích được chụp ảnh trước tượng đài Bác.
Tại Công viên 23/9, từ ngày 26/12 cho đến 2/1/2011, chương trình triển lãm những thành tựu, phát triển của TP.HCM và liên hoan ẩm thực “Món ngon các nước” đã thu hút rất nhiều người dân thành phố, du khách đến tham quan.
Du khách nước ngoài bên triển lãm ảnh thành tựu KT-XH của TP.HCM
Tết Dương lịch 2011, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, người dân thủ đô Hà Nội và TP.HCM sẽ hòa mình cùng một khoảnh khắc đáng nhớ trong sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế “Lễ hội đếm ngược chào năm mới” sẽ bắt đầu từ 21h ngày 31/12 và kéo dài qua 0h 1/1/2011.
Tại Hà Nội, lễ hội này sẽ diễn ra ngay tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. Nơi đây, trong đêm đón Giao thừa sẽ ngập tràn trong âm nhạc trẻ trung sôi động và ánh sáng rực rỡ sắc màu. Bữa tiệc âm nhạc được mang tới từ tài năng của 3 DJ chuyên nghiệp - Jonathan Glaser (Thụy Điển), Tempo (Mỹ) và Tuấn Kruise (Việt Nam), cùng rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác của làng nhạc Việt (như diva Mỹ Linh, nhạc sĩ - ca sĩ trẻ Nguyễn Đức Cường,...).
Còn tại TP.HCM, đường Nguyễn Huệ với sân khấu 360 độ sẽ là nơi người dân và bè bạn quốc tế hô vang những con số ngược để chào đón năm mới 2011. Sau đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật ánh sáng (trên mặt hoặc vách các cao ốc Sunwah, Palace...) và kết hợp với chương trình ca nhạc tại sân khấu ngoài trời trước tòa nhà Sunwah. Trong thời gian này, đường Nguyễn Huệ trở thành phố đi bộ. Do vậy, một số tuyến đường xung quanh sẽ cấm xe lưu thông từ tối 31/12/2010 đến rạng sáng 1/1/2011. Ngoài ra, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút tại 2 khu vực Caric - Thủ Thiêm (Q.2) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11).
Năm nay, dịp Tết dương lịch 2011 rơi vào ngày thứ sáu, do đó người dân sẽ có 4 ngày nghỉ dịp năm mới. Nhiều chương trình tại các khu du lịch như Công viên Văn hóa Đầm Sen TP.HCM sẽ phục vụ du khách với nhiều tiết mục. Tại các sân khấu, nhà hát, rạp chiếu phim, công chúng sẽ thoải mái lựa chọn những vở kịch, bộ phim cho dịp lễ lớn này.Tây ở lại Việt Nam đón Tết
Khu phố “Tây” đường Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu, Đề Thám (quận 1)... năm nay đông đúc hơn mọi năm, theo một nhân viên khách sạn ở khu vực này nhận định: “Lượng khách nước ngoài ở lại Việt Nam đón Tết Dương Lịch đông hơn năm ngoái”.
Trên đường Phạm Ngũ Lão, các quán cà phê, các nhà hàng, khách sạn như Allez Boo trang trí rực rỡ, anh John, du khách người Úc vui vẻ nói: “Tôi và gia đình đã đến TP.HCM được 4 ngày và ngày mai chúng tôi sẽ ra thủ đô Hà Nội đón Tết Dương lịch. Tôi thấy rất phấn khích khi được biết đất nước các bạn sẽ tổ chức “Lễ hội đếm ngược chào năm mới”. Cứ vào dịp năm mới đất nước tôi cũng tổ chức lễ hội này tại Sydney”.
Nói về sự kiện này, chị Josetin cùng với 3 du khách là người Thụy Điển đang tham quan tại Nhà hát Lớn TP.HCM bày tỏ: “Chúng tôi đến Việt Nam được 4 tuần và đã đến Hà Nội, tham quan rất nhiều thắng cảnh đẹp của Việt Nam. TP.HCM là điểm đến cuối cùng và chắc chắn chúng tôi sẽ đón năm mới tại đây trước khi về Thụy Điển. Đêm Giao thừa chúng tôi sẽ có mặt tại “Lễ hội đếm ngược chào năm mới” cùng các bạn trẻ Việt Nam đón thời khắc này và gửi cho nhau những lời chúc hạnh phúc”.
Được biết, “Lễ hội đếm ngược chào năm mới” đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Thời đại (Times Square) của riêng thành phố New York, Mỹ từ năm 1907. Trải qua hơn 100 năm tồn tại, sự kiện này lan tỏa tới nhiều thành phố trên toàn thế giới như Sydney, Paris, Tokyo... và trở thành một nét văn hóa truyền thống vượt ra ngoài biên giới nước Mỹ. Lễ hội này sẽ góp phần cho ngành du lịch Việt Nam phát triển và thêm cơ hội để văn hóa Việt Nam được giao lưu văn hóa của thế giới.