thethaovanhoa.vn

Con Zidane tỏa sáng trong vai trò… thủ môn

30/12/2010 09:23 GMT+7

Hổ phụ đã sinh hổ tử. Nhưng nếu hổ phụ trở thành huyền thoại nhờ đôi chân ma thuật, thì hổ tử cho thấy tiềm năng nhờ đôi tay tin cậy!

(TT&VH)- Hổ phụ đã sinh hổ tử. Nhưng nếu hổ phụ trở thành huyền thoại nhờ đôi chân ma thuật, thì hổ tử cho thấy tiềm năng nhờ đôi tay tin cậy!

Chúng ta đang nói về cậu con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Luca Zidane. Cậu đã trở thành người hùng khi cản được quả penalty quyết định giúp Real Madrid vượt qua Dortmund ở loạt đá luân lưu 11m tại vòng tứ kết bóng đá quốc tế dành cho lứa tuổi thiếu niên đang diễn ra ở Arona (Tây Ban Nha).

Con trai Zidane- Ảnh Getty
Giải đấu được tổ chức thường niên tại TBN này đã từng sản sinh ra rất nhiều ngôi sao lớn sau này, trong đó có Iniesta, Xavi hay Fernando Torres. Giải năm nay có sự tham dự của các CLB nổi tiếng với tư cách khách mời như Manchester United, Inter Milan, Benfica. Kết quả là bốn đội lọt vào bán kết đều là các CLB chủ nhà, cũng là bốn lò đào tạo trẻ tốt nhất TBN: Barcelona, Real Madrid, Sevilla và Villarreal. Ở vòng bán kết diễn ra ngày hôm qua thì Barca đã hạ Villarreal 1-0, còn Real Madrid thì vượt qua Sevilla 3-1. Như vậy, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu “kinh điển” giữa Barca và Real.

Quay trở lại với cậu con trai nhà Zidane. Luca là người con thứ hai của cựu tiền vệ hói đầu. Cậu sinh năm 1998, kém ông anh cả Enzo 3 tuổi. Cả Enzo, Luca lẫn cậu út Theo (sinh năm 2005) đều đang học tập tại lò đào tạo của Real Madrid. Enzo chơi ở vị trí tiền vệ như bố ở đội Cadete A, Luca làm thủ môn cho đội Infantil B, cậu con út Theo (sinh năm 2005) đang chơi cho đội Benjamin B ở vị trí tiền đạo.

T.V


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN