Chiều qua, Quang Vinh và Đình Tùng lại lập công để mang về chiến thắng cho LSTH. Màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ xứ Thanh tại giải bóng đá tập huấn HN mở rộng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.
(TT&VH) - Chiều qua, Quang Vinh và Đình Tùng lại lập công để mang về chiến thắng cho LSTH. Màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ xứ Thanh tại giải bóng đá tập huấn HN mở rộng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Còn đội bóng của họ, với thành tích đạt được ngôi vô địch, cũng rất xứng đáng là bất ngờ lớn nhất tại giải lần này.
Ngay cả khi LSTH vượt qua HP.HN ở lượt trận thứ nhất thì năng lực thực sự của họ vẫn bị đặt dưới những cái nhìn nghi ngại. Nhưng khi đội bóng xứ Thanh tiếp tục chiến thắng SHB.ĐN rồi HN.ACB và chỉ chịu thất thủ trước ĐKVĐ V-League HN.T&T trong một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, người ta buộc phải nhìn họ bằng ánh mắt khác. Sau trận đấu đó, mặc dù giành thắng lợi nhưng HLV Phan Thanh Hùng, người có tiếng mát tay trong công tác đào tạo trẻ, đã đưa ra nhận xét: “Các cầu thủ trẻ của Thanh Hóa đá tốt và sẽ còn đá tốt hơn nữa nếu được tạo điều kiện phát triển”.
Từng bị đánh giá là yếu nhất V-League nhưng trước bất cứ đối thủ nào, LSTH đều chơi tấn công rất có nét và có thể cảm nhận được, họ sẽ mang lối chơi đó vào trong giải đấu chính thức, vì sau khi đã được hơn 2/3 quãng thời gian chuẩn bị, người ta sẽ không quay đầu lại. Đó chắc chắn phải là dấu ấn chuyên môn của HLV Lê Thụy Hải. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn nằm ở chỗ, với tính cách rất “phớt đời” của mình, ông Hải “lơ” đã truyền đạt được cho các học trò cái cá tính “không biết sợ”, dù hầu hết họ đều còn rất trẻ.

Dù là HN T&T hay HP.HN (phải) thì màn trình diễn tại giải bóng đá tập huấn HN mở rộng cũng không thể khiến họ yên tâm
Còn quá sớm để khẳng định một điều gì đó nhưng chắc chắn là nếu tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như vậy, biết đâu gian nan sẽ tỏ mặt “anh hùng” LSTH ở mùa giải tới. Tuy thế, điều lo ngại dành cho đội bóng xứ Thanh nằm ở chỗ, trong khi các đối thủ khác còn chưa giở hết “võ” thì có vẻ họ đã sớm bộc lộ tất cả những gì tốt nhất của mình.
Mặc dù vậy, nếu so với đội bóng “cùng hội cùng thuyền” là HN.ACB, chí ít LSTH cũng khiến người ta còn có được sự tin tưởng và hy vọng. Kết quả nghèo nàn của HN.ACB với 3 thất bại, vỏn vẹn 1 trận hòa, khiến tất cả mọi người đều thất vọng với sự chuẩn bị của họ. Nhưng sẽ chẳng có sự ngạc nhiên nào với chuỗi phong độ bết bát đó, bởi đơn giản, điều này đã được dự báo từ rất lâu rồi.
Chiều qua, khi Quang Vinh và Đình Tùng ghi bàn cho LSTH thì tuyển thủ Xuân Thành (HN.ACB) nhận thẻ đỏ. Trong suốt cả giải bóng đá tập huấn HN mở rộng, những pha ăn mừng bàn thắng của đội bóng Thủ đô thì ít còn những pha vào bóng dư thừa sự quyết liệt của họ thì quá nhiều. Ở một chừng mực nào đó, có thể nhìn nhận lối đá rắn của HN.ACB giống như là một sự bất lực, khi các cầu thủ của họ không thể “đá bóng”.
Ai cũng nhìn ra điều đó và chắc bầu Kiên cũng vậy. Nhưng động thái mới nhất của ông với việc ký hợp đồng với Esele, cựu thủ môn của HP.HN, thì chẳng khác nào chuyện “con không khóc mà vẫn phải bú”.
Đức Hoàng