Những bài phát biểu của các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII không chỉ là những báo cáo, nó là những câu chuyện xúc động, rất đời, rất thật, đôi khi khiến hội trường như lặng đi.
Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh
Đó có thể là bước đường lập nghiệp đầy chông gai của một doanh nhân từng làm đủ nghề kiếm sống, là câu chuyện của người suốt đời chỉ đi tìm mộ đồng đội, người nông dân chân đất vượt khó trở thành tỷ phú, giúp mình, giúp đời, hay người đàn ông nghèo từ chối cả một gia tài lớn để hiến thận cho một em bé nghèo, người chiến sĩ công an đổ máu trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy... Có những niềm vui, hạnh phúc, nhưng nhiều câu câu chuyện là nỗi đau của mất mát, xương máu và hy sinh.

Mỗi người một chiến công, người nghe khâm phục chàng nông dân 23 tuổi Trương Văn Trị, sau bao thất bại tưởng chừng sẽ nản lòng, đã làm nên chiến tích kỳ diệu, thuần phục con cá vược, một loài cá biển có giá trị kinh tế cao, trở thành loài cá nước ngọt... Mở ra cơ hội làm giàu không chỉ cho anh mà cho nhiều nông dân Việt Nam. Hình ảnh những đứa trẻ cụt chân, mất tay, không còn nhìn thấy ánh sáng vì cuộc sống mưu sinh trên những trái bom. Những gia đình mất đi người thân vì hậu quả của bom mìn... là nỗi đau trong mỗi người Việt Nam. Chiến tranh đã đi qua nhưng đâu đó vẫn còn tiếng bom, vẫn tiếp tục gây bao đau thương cho biết bao gia đình. Điều đó là cái nghiệp trọn đời của Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Xử lý Bom mìn, Binh chủng Công binh.
Câu chuyện của Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An về chuyên án 526L. Trận đánh lại diễn ra lúc 3 giờ sáng giữa rừng sâu. Người chiến sĩ đã trúng đạn, máu đã đổ, nhưng họ vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Người đại tá công an ấy đã khóc, khóc vì giữa thời bình mà máu đồng đội anh vẫn đổ. Khóc vì mừng vui và vì máu của đồng đội đổ xuống đã không uổng! Và còn rất nhiều câu chuyện khác nữa.
Các đại biểu hôm nay vẫn được gặp lại hai vị anh hùng đã 8 lần dự đại hội thi đua yêu nước, Anh hùng Nguyễn Thị Chiên và Anh hùng La Văn Cầu. Những mái đầu họ đã bạc trắng, họ có lúc mỉm cười, có lúc lặng lẽ lau giọt nước mắt khi nghe những câu chuyện xúc động. Nói như Anh hùng Nguyễn Thị Chiên: “Dù 8 lần tham dự đại hội, mỗi lần, dù khác người khác cảnh, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như vậy. Đối với tôi, đó là cả một niềm tự hào hạnh phúc. Những tấm gương hội tụ hôm nay, sẽ trở thành nguồn cảm hứng mới khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của toàn dân ta”.Thành Tâm