thethaovanhoa.vn

Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh “gọi sông trong ký ức”

29/12/2010 08:23 GMT+7

Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Vũ Quỳnh (Trưởng Cơ quan đại diện báo Người Hà Nội tại TP.HCM), vừa ra mắt bạn đọc tập thơ Khúc hát sông quê (NXB Hội Nhà văn) với những hồi ức thấm đẫm hồn sông Mã quê anh.

(TT&VH) - Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Vũ Quỳnh (Trưởng Cơ quan đại diện báo Người Hà Nội tại TP.HCM) đã có thơ in từ những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước khi anh đang là người lính cụ Hồ. Anh vừa ra mắt bạn đọc tập thơ Khúc hát sông quê (NXB Hội Nhà văn) với những hồi ức thấm đẫm hồn sông Mã quê anh.

55 bài thơ như những khúc hát ngọt ngào về tình quê, tình đồng đội với những khắc khoải, nồng ấm và yêu thương: “Ôm bóng quê cuộn tròn vào giấc ngủ/ Dáng xưa về lục lọi cả tuổi thơ...”.

Trạc Tuyền
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN