thethaovanhoa.vn

Thổi bùng đam mê - Không ngừng bước tới

29/12/2010 08:01 GMT+7

Bốn nhân vật nghệ thuật tiêu biểu của khát vọng và sự thành công đã được tôn vinh và nhận giải thưởng không ngừng đam mê trong sự hoan nghênh tán thưởng của hơn 1000 người có mặt tại đêm hội “Không ngừng đam mê”.

(TT&VH Online) -  Sôi động, cuồng nhiệt, cháy hết mình trong từng vũ điệu và những bộ sưu tập thời trang ấn tượng chính là những gì đã diễn ra tại lầu 2 – khách sạn Intercontinental tối ngày 19.12.2010. Bốn nhân vật nghệ thuật tiêu biểu của khát vọng và sự thành công đã được tôn vinh và nhận giải thưởng không ngừng đam mê trong sự hoan nghênh tán thưởng của hơn 1000 người có mặt tại đêm hội “Không ngừng đam mê”.
                                      

 

Các nhân vật đang nhận giải thưởng “Không ngừng đam mê”

Đạo diễn Charlie Nguyễn – luôn tin tưởng vào mơ ước. Khởi đầu bằng niềm đam mê, Charlie Nguyễn đã xác định gắn bó với con đường điện ảnh ngay từ lần đầu chạm vào chiếc máy quay phim. Trên con đường sự nghiệp điện ảnh, Charlie Nguyễn chưa bao giờ từ bỏ những ước mơ, và luôn bằng những nỗ lực không ngừng, anh hành động biến những đam mê thành hiện thực. Với anh, thành công thuộc về những ai biết tin tưởng vào ước mơ của chính mình và biết biến ước mơ thành hiện thực.

Nhà thiết kế thời trang Đỗ Mạnh Cường – Đam mê không giới hạn. Cũng giống như Charlie Nguyễn, hiện tượng thời trang Đỗ Mạnh Cường xứng đáng đón nhận giải thưởng không ngừng đam mê. Với anh, mỗi một bộ sưu tập là một câu chuyện và Đỗ Mạnh Cường luôn muốn kể cho khán giả nghe những “câu chuyện” quyến rũ đầy màu sắc. Thành công ngày hôm nay của Đỗ Mạnh Cường không đơn giản là một sự may mắn. Đó là sự kết hợp của tài năng, của sức trẻ, của nghị lực, của sự quyết tâm và một niềm đam mê hết sức mãnh liệt.



Bộ sưu tập Alone của NTK Thời trang Đỗ Mạnh Cường

Họa sĩ Trần Trung Lĩnh – thử thách là bạn thân. So với điện ảnh và thời trang, hội họa dường như ít được sự quan tâm hơn, thế nhưng cái tên Trần Trung Lĩnh được giới trẻ nhắc nhiều như một đại diện hội họa với những bức vẽ độc đáo. Các tác phẩm ấy chỉ có thể được vẽ lên từ niềm đam mê vô cùng tận dành cho hội họa. Màn trình diễn nghệ Dance Routine với các vũ công trong trang phục Tico và những vệt màu loang lỗ trên màn hình Hologram đã tái hiện lại một không gian hội họa đầy sắc màu và đột phá của Trần Trung Lĩnh.  


Nhạc sỹ Đức Trí – hãy dám dấn thân: Nhạc sỹ Đức Trí và ca sĩ Phạm Anh Khoa xuất hiện đã làm cả khán phòng vỡ oà trong cảm xúc và sự tưng bừng. Các cánh tay giơ cao và lắc lư theo điệu nhạc. Đây có thể nói là một thử nghiệm mới lạ vì khán giả đã quen với Đức Trí qua những bản tình ca nhẹ nhàng. “Tôi luôn sẵn sàng dấn thân để thử nghiệm nhiều vai trò khác nhau trong âm nhạc. Qua những khó khăn, thất bại hay vinh quang tôi vẫn bước tới. Mang khát vọng vào từng bài hát. Và không ngừng bước tới.”, Đức Trí chia sẻ.


Đêm nghệ thuật thăng hoa


Không ngừng đam mê là đêm hội của điện ảnh, âm nhạc, thời trang, và hội hoạ. Tất cả kết hợp một cách hài hoà và xuyên suốt như một hành trình trải dài của sự đam mê và thành công, của những ước mơ cháy bỏng và khát vọng hiện thực. Lửa đam mê như được thổi bùng lên khi tất cả cùng chúc mừng 4 nhân vật tiêu biểu của nghệ thuật nhận được giải thưởng Không ngừng đam mê.


 

Màn biểu diễn sôi động của Vũ đoàn Hoàng Thông


Các ngôi sao nổi tiếng như Ngô Thanh Vân, Giáng My, Johnny Trí Nguyễn…cũng đã có mặt, hoà mình vào không khí náo nhiệt và đốt cháy niềm đam mê với những xúc cảm âm nhạc của Đức Trí, với ấn tượng thời trang của Đỗ Mạnh Cường, với những gam màu thu hút của Trần Trung Lĩnh, với một thế giới điện ảnh hành động của Charlie Nguyễn.



Trí Nguyễn và Bùi Việt Hà đã xuất sắc trong vai trò MC trong đêm hội


Và chắc rằng, điều khiến mỗi khách mời thăng hoa nhất đó là ngọn lửa đam mê của đêm tiệc mang lại. Hãy đốt cháy bản thân mình trong đam mê, và nỗ lực theo đuổi ước mơ mình, rồi thành công sẽ đến với bạn.

Quyết Thắng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN