2 tháng rưỡi chống chọi lại căn bệnh viêm tĩnh mạch, Yohann Pele đã mệt mỏi. Thủ thành của Toulouse, trong lần tiếp xúc đầu tiên với báo chí kể từ khi anh biết mình mắc bệnh, thừa nhận rằng anh không biết bao giờ mình sẽ buông xuôi.
(TT&VH)- 2 tháng rưỡi chống chọi lại căn bệnh viêm tĩnh mạch, Yohann Pele đã mệt mỏi. Thủ thành của Toulouse, trong lần tiếp xúc đầu tiên với báo chí kể từ khi anh biết mình mắc bệnh, thừa nhận rằng anh không biết bao giờ mình sẽ buông xuôi.
Ngày 9/10 năm ngoái là một ngày đen tối của Pele. Ngày mà sự nghiệp của thủ môn 28 tuổi này đối diện với viễn cảnh sụp đổ. Trước đó một ngày, Pele cảm thấy khó thở trong buổi tập, và sau khi về nhà, anh cảm thấy đau nhói ở vai. Sau một đêm không thể chợp mắt vì quá đau, anh buộc phải liên hệ với bác sĩ của câu lạc bộ. Chẩn đoán nhanh cho thấy thủ thành của Toulouse đã bị nghẽn mạch phổi, một biến chứng của bệnh viêm tĩnh mạch. Kể từ đó, Pele buộc phải tuân theo phác đồ điều trị chống máu đông trong ít nhất một năm, đến tháng 10/2011.
Biến cố ấy khiến HLV Alain Casanova của Toulouse bàng hoàng: “Cậu ấy có khả năng trở thành một trong năm thủ môn hay nhất nước Pháp”. Mùa Hè 2009, Pele được đưa về từ Le Mans để thay thế thủ môn Cedric Carrasso, người đã chuyển sang chơi cho Bordeaux. Pele, người chỉ mắc vài chấn thương lặt vặt trong mùa giải đầu tiên, chỉ chơi vỏn vẹn 18 trận cho Toulouse, trước khi Mathieu Valverde, đến từ Bordeaux đầu năm 2009, trở thành người bắt chính.
“Ngay sau đó, tôi biết rằng mùa giải của tôi đã kết thúc. Phản ứng đầu tiên của tôi là hỏi xem liệu tôi sẽ xa sân cỏ bao lâu. Đó quả là một nỗi hổ thẹn thật sự, bởi tôi chỉ vừa mới chuyển đến CLB mới” – Pele nói. Sau cú sốc ấy, anh sống khép kín, hạn chế tiếp xúc với bạn bè và ngay cả CLB chủ quản của anh: “Tôi muốn lùi lại và sống xa bóng đá. Tôi chỉ đến trụ sở của đội bóng hai đến ba lần để chào hỏi HLV và các đồng đội. Tôi nghĩ rằng mình không nên làm phiền các đồng đội nữa. Họ phải chiến đấu vì chức vô địch, và còn rất nhiều mục tiêu khác để hướng tới”.
Pele sẽ giải nghệ- Ảnh Getty
“Nếu có thể, tôi đã chiến đấu rồi…”
Một năm rưỡi trước, Yohann Pele hứa sẽ chơi cho Toulouse 4 mùa giải, với chữ ký vào bản hợp đồng đầu mùa 2009/2010. Nhưng anh chỉ có thể chơi cho đội bóng áo tím 18 trận mùa trước, và không một lần ra sân mùa này. Trước khi căn bệnh viêm tĩnh mạch buộc anh phải xa rời sân cỏ ít nhất là một năm. Giờ đây, trong lần đầu tiên tiếp xúc với báo chí kể từ khi chia tay khung gỗ, anh chỉ còn biết nức nở: “Nếu có thể chiến đấu, tôi đã chiến đấu. Nhưng tôi không thể…”.
Pele đã nỗ lực: Đầu tháng 12, anh xuất hiện trở lại trên sân tập của Toulouse, nhưng không thể tập luyện. Nỗi ám ảnh quá lớn của căn bệnh đã chiến thắng anh: “Các bác sĩ đã làm rất nhiều xét nghiệm, nhưng họ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Nó đã từng khiến tôi đổ gục xuống sân tập một, rồi hai lần, và không có gì đảm bảo nó sẽ không tấn công tôi lần thứ ba. Trở lại với bóng đá ư? Đó luôn là ước mơ của tôi” – Anh thừa nhận. Với hợp đồng có thời hạn đến năm 2013, một thủ môn như Pele còn những 5-6 mùa giải đỉnh cao ở phía trước: “Tôi đã từng nghĩ tôi có thể vươn lên đến đẳng cấp cao. Tôi rất muốn trở lại. Nếu tôi phải chia tay bóng đá. Đó hẳn là một điều rất đáng thất vọng đối với bản thân tôi, vì tôi không còn gắn bó với đam mê của tôi nữa. Nhưng tôi cũng cần phải hiểu rõ sức khỏe của mình. Tôi không phải là một người theo thuyết định mệnh. Nếu có thể, tôi đã chiến đấu rồi. Nhưng…”.
Căn bệnh đã chiến thắng Pele. Bây giờ, anh chỉ có thể sử dụng đôi tay của mình vào việc gõ phím. Pele muốn trở thành một phóng viên thể thao. Chỉ tiếc rằng mới 2 năm trước, đôi tay ấy đã từng giúp anh được HLV Raymond Domenech triệu tập vào tuyển Pháp cho trận giao hữu với Tunisia…
|
Toulouse tai họa Kể từ khi đến Toulouse, Pele liên tục dính phải những chấn thương, trước khi anh biết mình khó có thể tiếp tục chơi bóng nữa. Thủ môn này bị gãy tay phải vào tháng 7 năm ngoái (nghỉ 2 tháng), trước khi đứt dây chằng đầu gối trái vào tháng 11 (nghỉ 3 tháng). HLV Domenech đã từng gọi anh vào đội tuyển Pháp cho trận giao hữu gặp Tunisia (14/10/2008, Pháp thắng 3-1). Căn bệnh mà anh mắc phải cũng khá phứa tạp: Bệnh viêm tĩnh mạch hình thành do các cục máu đông ở hệ thống tĩnh mạch thấp. Trong trường hợp của Pele, tĩnh mạch đưa máu đến phổi bị tắc, gây ra nghẽn mạch phổi và khiến người bị bệnh khó thở. |