thethaovanhoa.vn

“Ghế 4 chân…”

27/12/2010 12:04 GMT+7

Các HLV vẫn thường rất khó chịu, thậm chí còn cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, mỗi khi người ta nhắc lại câu nói để đời của HLV Đặng Trần Chỉnh.

(TT&VH) - Các HLV vẫn thường rất khó chịu, thậm chí còn cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, mỗi khi người ta nhắc lại câu nói để đời của HLV Đặng Trần Chỉnh. Thời còn nắm TMN.CSG (đội bóng tiền thân của CLB TP.HCM bây giờ), ông Chỉnh đã từng chua chát: “Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ giữ hết 3”. Tức là bất cứ lúc nào, HLV cũng có thể bay ghế.

Đúng là có chuyện bẻ ghế trong giới cầu thủ (từ TMN.CSG, đến B.BD, ông Chỉnh từng hơn một lần là nạn nhân), nhưng câu nói của ông Đặng Trần Chỉnh không phải luôn đúng với mọi trường hợp. Ở rất nhiều các đội bóng, HLV vẫn luôn có sự đảm bảo tương đối, dù không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận của học trò.

Đã có hẳn một ban bệ, từ giới chức lãnh đạo đến những người trực tiếp điều hành đội bóng, làm giá đỡ - chống lưng cho HLV. Đó là chưa kể, bất cứ HLV nào cũng đều có một “ê-kip” là những học trò – đệ tử ruột. Nên việc mất ghế, chỉ xảy ra khi thành tích của đội bóng quá bết bát. Lúc này, năng lực huấn luyện của các ông thầy mới bị đặt lên bàn cân.

Việc tuyển quân có thể cần phải bàn bạc, nhưng chắc chắn chuyện quyết định tương lai HLV phải là việc riêng của các ông chủ. Ông chủ gật, tương lai được đảm bảo, còn ông chủ lắc, có mà trời cứu. Công việc đầu tiên của HLV khi đến CLB, phải là cái bắt tay (càng thân càng tốt) với ông chủ, rồi mới đến công đoạn làm quen với các học trò.

Phải “chỉnh” lại câu nói một chút cho “chuẩn”, rằng “ghế HLV 4 chân, ông chủ giữ hết 3”.

TÙY PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN