thethaovanhoa.vn

Nữ hoàng lo trả nợ…

27/12/2010 09:17 GMT+7

Hôm nay, Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng sẽ chinh phục những tấm HCV ở giải đấu được ví như cấp “làng”. Họ cần vàng để giúp lãnh đạo Sở VH-TT&DL An Giang và Ninh Bình báo cáo thành tích cuối năm với lãnh đạo địa phương.

(TT&VH) - Hôm nay, Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng sẽ chinh phục những tấm HCV ở giải đấu được ví như cấp “làng”. Họ cần vàng để giúp lãnh đạo Sở VH-TT&DL An Giang và Ninh Bình báo cáo thành tích cuối năm với lãnh đạo địa phương.

Gọi cấp làng bởi tính chất và danh giá nó quá chênh với đấu trường Asian Games 16, nơi 2 cô vừa đi vào lịch sử điền kinh VN. Trương Thanh Hằng đoạt 2 HCB ở cự ly 1500, 800m và đều phá kỷ lục bản thân tại đấu trường SEA Games, Vũ Thị Hương ẵm HCB cự ly 200m, HCĐ cự ly 100m.

Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng bây giờ thực sự là 2 ngôi sao của thể thao Việt Nam.  Những ngày qua, trong các buổi tập, không chỉ khán giả mà cả các VĐV khác cũng như bị hút theo những bước di chuyển của 2 cô gái vàng.

Giới truyền thông cũng thế. Nhà báo thể thao lão làng Nguyễn Lưu cất công từ Hà Nội vào cũng chỉ mục đích chính là xem Hương và Hằng chạy thế nào. Tại Đại hội lần này, Hương tham dự 4 nội dung: 100m, 200m, 4x100m, 4x200m. Trương Thanh Hằng cũng vậy, ở các cự ly: 5000m, 1500m, 800m và 4x100m. Tham gia đến 4 nội dung, chỉ từng đó cũng đủ biết 2 cô gái vàng đang khát vàng đến chừng nào. Họ cần vàng để giúp cho địa phương mình đầu quân có thành tích để mà báo cáo cuối năm.


Có cái gì đó ngang trái, khi á quân của Asian Games 16 như Thanh Hằng lại phải tranh tài ở ĐH TDTT toàn quốc để lấy vàng cho cơ quan chủ quản. Ảnh: Quốc Khánh

Hôm nay, chắc chắn điền kinh sẽ tâm điểm của sân Chi Lăng, và tất cả các nội dung khác sẽ phải nhường cho những bước chạy của “nữ hoàng”. Nhưng vì thế mà cũng sẽ có nhiều cảm xúc trái chiều. Giới chuyên môn cùng khán giả đang hiếu kỳ chờ xem màn trình diễn của hai ngôi sao điền kinh có thỏa được lòng mong mỏi của họ hay không. Đấy là đòi hỏi rất chính đáng của dư luận với một ngôi sao trong cuộc sống, không chỉ điền kinh.

Họ đâu cần biết và hiểu những VĐV đã đạt đẳng cấp châu lục như Hương và Hằng, khó mà đam mê với những cuộc thi như thế này, ở đường đua mà đẳng cấp của họ quá vượt trội so với đối phương. Trong thể thao, ở cuộc thi như thế, các HLV rất sợ học trò sa sút đẳng cấp vì gặp phải đối thủ quá chênh lệch.

Nhưng cũng chẳng trách Ninh Bình và An Giang vì họ đang tận dụng 2 ngôi sao của mình tối đa cho chiến dịch lấy vàng ở Đại hội lần này. Họ bỏ tiền ra mua Hương và Hằng về, thì có quyền đòi hỏi các cô phải phục vụ cho địa phương mình. Hôm qua, HLV Hồ Thị Từ Tâm nói rất thật: “Các em cũng có nỗi khổ riêng. Dù làm mưa làm gió ở đấu trường châu lục, dù đang mệt mỏi lắm sau một chu kỳ chuẩn bị cho Asian Games 16 nhưng vẫn đang nợ địa phương mình, không đạt được HCV thì khó mà yên”. Quả thật, ngay khi trở về từ Quảng Châu, Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng đã phải lao vào tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đua tài Đại hội.

Theo dõi Asian Games, càng thấy sự khác biệt rất rõ của VĐV thuộc hàng sao các nước, khi họ được hưởng những chế độ đặc biệt, đào tạo chuyên biệt, chỉ thi đấu những giải lớn. Chẳng lẽ tấm HCB Asian Games 16 không đủ để BTC đặc cách cho họ đạt tiêu chuẩn HCV Đại hội lần này, ở những cự ly tương ứng, để vẹn cả đôi đường?

Thế nên, dù háo hức đến mấy nhưng chẳng khó cảm nhận những bước chạy của 2 “nữ hoàng” sẽ khó mà thanh thoát, và việc chạm thành tích như tại Asian Games 16 dường như là không thể trong thời điểm hiện nay.

Bất luận thế nào, thì từ một tài năng vừa được cả châu lục ghi nhận nhưng vẫn phải vật vã tìm vàng ở giải đấu trong nước, có gì đó ngang trái. Thôi thì cầu cho 2 “nữ hoàng” của chúng ta không gặp rủi ro, vẫn mang được vàng về cho An Giang, Ninh Bình để trọn vẹn đôi đường.

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN