V-League vẫn là một trong những giải đấu đáng xem nhất Đông Nam Á, nhưng ĐTVN cũng vừa thất bại cay đắng tại AFF Suzuki Cup 2010.
(TT&VH) - V-League vẫn là một trong những giải đấu đáng xem nhất Đông Nam Á, nhưng ĐTVN cũng vừa thất bại cay đắng tại AFF Suzuki Cup 2010.
Đã có cả một lô lốc những mối quan hệ biện chứng, rằng một giải VĐQG đáng xem nhất, không phải bao giờ cũng đồng thuận với một ĐTQG mạnh nhất. Có thể lấy ĐT Anh và Premier League là một dẫn chứng, trong khi đó, Hà Lan dù chỉ có một giải đấu làng nhàng cựu lục địa, nhưng ĐT “màu da cam” đã đi đến trận chung kết World Cup…

Tại AFF Suzuki Cup 2010 và thậm chí ngay ở giải đấu này 2 năm trước đó, thời điểm ĐTVN lên ngôi vô địch, vẫn có cảm giác như chúng ta luôn chấp đối thủ cả hàng tiền đạo. Trung phong, thay vì có nhiệm vụ ghi bàn, thì tiêu chí tối thượng phải là phục vụ chiến thuật: di chuyển lôi kéo, chiếm lĩnh không gian, cài người và làm tường. Hết! ĐTVN đã từng lên ngôi, nhờ vào sai lầm của đối thủ và phong độ làm bàn khá đảm bảo của tuyến 2, nhưng thầy trò HLV Calisto cũng đã thất bại, khi bị đối thủ bắt bài, cùng sự giảm sút phong độ của hàng tiền vệ.