Trong lễ Giáng sinh chắc chắn không phải ai cũng nhận được món quà mà mình mong muốn. Còn tối nay không thể có chuyện đội bóng nào cũng giành 3 điểm trọn vẹn cho dù có là vòng đấu Boxing Day.
(TT&VH) - Trong lễ Giáng sinh chắc chắn không phải ai cũng nhận được món quà mà mình mong muốn. Còn tối nay không thể có chuyện đội bóng nào cũng giành 3 điểm trọn vẹn cho dù có là vòng đấu Boxing Day. Rất đơn giản: Có kẻ thắng thì phải có người thua và quà chỉ thuộc về ai xứng đáng với nó.
![]() Everton tin vào chiến thắng trên sân nhà, Ảnh Getty |
Sau khi đánh bại kình địch truyền kiếp Aston Villa tại cúp Carling dường như Birmingham khựng lại và dậm chân tại chỗ. Thật tiếc khi chiến thắng đầy ý nghĩa về mặt tinh thần đó không thể giúp họ hứng khởi hơn tại giải Ngoại hạng. Sau đó đoàn quân của HLV Alex McLeish cầm hòa Tottenham và mới đây để thua trước Wolves với tỷ số tối thiểu. Vấn đề của Birmingham là lối chơi của họ quá bế tắc. Việc tân binh Alexander Hleb nghỉ dài hạn khiến đội bóng có vấn đề trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Họ là đội bóng tạo được ít cú sút nhất tại Premier League. Bên cạnh đó chấn thương của chân sút chủ lực McFadden cũng ảnh hưởng lớn đến CLB. Tiền đạo cao hơn 2 mét, Zigic, thì chưa thực sự thích ứng với bóng đá Anh. Còn Jerome thi đấu phập phù “lúc nổ lúc xịt”.
Sau 17 vòng đấu, Birmingham là đội bóng chưa giành được chiến thắng trên sân khách nào. Thực chất chuỗi thành tích tệ hại này còn kéo dài tới tận tháng 3 trở về trước.
|
Lực lượng: Everton: Anichebe vắng mặt vì nhận thẻ đỏ ở vòng trước. Heitinga (đầu gối), Jagielka (bắp đùi), Pienaar (háng) chưa chắc ra sân. Barkley nghỉ thi đấu vì chấn thương. Birmingham: Hleb lấy lại được thể lực nhưng có thể vào sân trong hiệp 2. McFadden tiếp tục vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Arteta trở lại sau án treo giò. Đội hình dự kiến: Everton: Howard - Neville, Jagielka, Distin, Baines - Coleman, Rodwell, Fellaini, Arteta - Cahill - Saha. Birmingham: Foster - Carr, Johnson, Dann, Ridgewell - Gardner, Ferguson, Bowyer, Fahey - Jerome, Zigic. |