thethaovanhoa.vn

Nigel De Jong: "Quái vật" quan trọng của Man City

26/12/2010 11:39 GMT+7

Tối nay, Nigel de Jong sẽ phải đối mặt với những tiếng la ó tại sân St James Park.

(TT&VH)- Tối nay, Nigel de Jong sẽ phải đối mặt với những tiếng la ó tại sân St James Park. Ở trận lượt đi giữa Man City và Newcastle hồi tháng 10, anh khiến Ben Arfa phải rời sân bằng cáng với ống thở ô-xy trên miệng, còn chân thì bị gãy xương ở 2 chỗ.

Tôi rất thất vọng khi tất cả mọi người cứ nói mãi về tình huống đó”, HLV Roberto Mancini phát biểu trước trận đấu, “Thật sự tôi rất lấy làm tiếc cho Ben Afra và cho những gì xảy ra với anh ấy. Nhưng bóng đá là thế và mọi tai nạn đều có thể xảy ra trong một trận đấu”.

Đầu trọc, lùn và xăm trổ kín một cánh tay. Thật dễ hiểu khi De Jong bị gán cho biệt danh “Quái vật” hay “Quái thú” vùng Eastland kể từ cú vào bóng kinh hoàng đó. Một pha phạm lỗi nguy hiểm rõ ràng nhưng đã qua mắt được trọng tài Martin Atkinson. De Jong còn may mắn khi FA không tiến hành điều tra và vụ Marseille đòi bồi thường 5 triệu bảng cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Án phạt nực cười duy nhất dành cho De Jong là việc HLV Bert van Marwijk quay lưng với anh tại đội tuyển Hà Lan. Ông chê bai tiền vệ này có những pha phạm lỗi “hoang dã và không cần thiết”. Van Marwijk có lẽ đã quên chưa đầy 4 tháng trước thôi, lối chơi “hoang dã và không cần thiết” đã giúp họ có mặt và suýt làm nên điều thần kỳ trong trận chung kết World Cup. Nhắc lại trận thua TBN tại Nam Phi, không ai từng chứng kiến có thể quên được cú song phi, theo đúng nghĩa của nó, mà De Jong đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso.

Pha phạm lỗi của De Jong với Ben Arfa- Ảnh Getty

Nhưng HLV Mancini sẽ không cư xử tệ bạc như người đồng nghiệp Van Marwijk. Ông bảo vệ cậu học trò và còn không tiếc lời khen ngợi cho một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Man City. Chứ không phải là sự dè bỉu!

Nigel cần phải thận trọng ở những trận đấu tới vì các trọng tài sẽ nhìn anh ấy theo một cách khác”, chiến lược gia người Italia nói, “Nhưng với tôi, anh ấy luôn là cầu thủ tuyệt vời và rất quan trọng cho đội bóng. Nigel thi đấu trước hàng phòng ngự vì vậy anh ấy có thể trợ giúp các hậu vệ, hai bên cánh và cả các tiền đạo nữa”.

Phong cách bạo lực của De Jong có thể bị nhiều người căm ghét. Nhưng đó là phẩm chất cần thiết của một người được giao nhiệm vụ thu hồi bóng trên sân. Tiền vệ Hà Lan đã có 15 trận đấu tại Premier League, kém đúng 1 trận với đội trưởng Tevez. Do nhận đủ 5 thẻ vàng nên anh không thể góp mặt trong trận thua Everton 1-2 ở vòng trước. Đó là trận đấu tuyến giữa của Man City bị lép vế khi Milner quá đuối để đóng tròn vai của Quái vật. Cựu cầu thủ Aston Villa dường như thích hợp với vai trò đá cánh hơn. Ngoại trừ Barry những cái tên còn lại ở tuyến giữa cũng không ai sánh nổi với De Jong ở khả năng phòng ngự. Tân binh Yaya Toure thiên về tấn công. Còn Viera mài đũng quần trên ghế dự bị và không có cơ hội thể hiện “kinh nghiệm dày dạn” ở tuổi 34.

Tối nay chắc chắn De Jong là mục tiêu bêu riếu nặng nề của CĐV Newcastle trên khắp các khán đài. Nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp đừng để ý đến chuyện người ta nghĩ gì. Anh hoàn thành nhiệm vụ được giao cho dù có bị coi là Quái vật. Và tất cả sẽ được đánh giá qua những gì De Jong làm được cho Man City, chứ không phải là cho đối thủ.

Hà Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN