thethaovanhoa.vn

Phiếm mà không phiếm: Không mất Cúp

26/12/2010 19:02 GMT+7

Chuyện xưa kể rằng, bữa nọ, một ông chủ có việc qua sông, dắt thêm một đầy tớ theo hầu. Tới giữa sông, chủ muốn rửa mặt cho mát nên tháo chiếc đồng hồ có gắn hột xoàn giao cho đầy tớ giữ.

(TT&VH cuối tuần) - Chuyện xưa kể rằng, bữa nọ, một ông chủ có việc qua sông, dắt thêm một đầy tớ theo hầu. Tới giữa sông, chủ muốn rửa mặt cho mát nên tháo chiếc đồng hồ có gắn hột xoàn giao cho đầy tớ giữ. Tay đầy tớ lóng ngóng để rơi chiếc đồng hồ quý xuống sông. Anh lo cuống cuồng vì món nợ này có trả mọt gông cũng không hết.

Suy tính mãi, cuối cùng anh ta nghĩ ra một cách. Chờ chủ rửa mặt xong, anh hỏi: Thưa ông, nếu một vật quý mà mình biết chắc nó ở chỗ nào thì có bị coi là mất không ạ? Chủ mắng đầy tớ, sao mày ngu thế, đồ vật đã biết chắc mình để ở đâu sao còn bảo là mất? Chỉ chờ có thế. anh đầy tớ nói ngay: Vậy là chiếc đồng hồ của ông không mất, vì con biết chắc nó đang nằm dưới đáy sông.

Suốt 2 năm qua, VFF thuê HLV Calisto với mức lương không hề thấp miễn sao giữ được chiếc cúp vàng AFF giành được từ năm 2008. Sở dĩ nói rằng ông chỉ có nhiệm vụ giữ chiếc cúp vô địch AFF, vì trước đó, đội có cả chục trận không biết thắng, ông bảo rằng các trận giao hữu, thắng thua không quan trọng. Tham dự giải quốc tế VFF Sơn Hà Cup nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, với khán giả thủ đô Hà Nội, đây là giải có ý nghĩa rất lớn. Nhưng đội tuyển của ông Calisto thi đấu tồi tệ, đứng bét giải, HLV Calisto lại bảo, đây chỉ là giải tập huấn nên ông không thắng cũng chẳng sao.

Tất cả đành chờ, ngộ nhỡ đâu may mắn lại xảy ra giống 2 năm trước. Sau trận bán kết lượt về, đội tuyển không ghi được bàn thắng nào vào lưới “địch” trên sân “ta”, chính thức bị loại. Thầy phù thủy Calisto đã hết phép.

Giới hâm mộ bóng đá cứ ngẩn ngơ như vừa mất vật rất quý giá mà không rõ nguyên nhân. Người bảo tại ông Calisto quá chủ quan khinh địch. Người bảo tại VFF thiếu kiên quyết, khoán trắng việc đại sự cho HLV Calisto. Trước đó, đội tuyển đã có những hiện tượng thụt lùi với cả chục trận không biết thắng rồi đứng bét giải tại VFF Sơn Hà Cup mà VFF cứ mặc kệ.

Bây giờ, thua rồi, đổ lỗi cho nhau, họa có ích gì? Tôi mà là HLV Calisto sẽ bê nguyên cái lập luận của anh đầy tớ thời xưa, ta biết chiếc cúp AFF chỉ nằm ở phòng truyền thống của Malaysia hoặc Indonesia. Một khi ta biết chắc cúp nằm ở đấy, ai dám bảo mất?

Đỗ Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN