Kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây ở Premier League được dự đoán sẽ băng giá, lạnh lẽo như thời tiết hiện tại ở nước Anh. Ngoại trừ Man City, các đại gia không hề có ý định chi tiền.
(TT&VH) - Kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây ở Premier League được dự đoán sẽ băng giá, lạnh lẽo như thời tiết hiện tại ở nước Anh. Ngoại trừ Man City, các đại gia không hề có ý định chi tiền.
![]() Giàu có như Abramovich cũng không có ý định bao chi cho chuyển nhượng cầu thủ mùa đông này, Ảnh Getty |
Con số 170 triệu bảng của tháng 1/2009 đã đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử chuyển nhượng mùa Đông Premier League. Nhưng 1 năm sau, nó xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm. Tổng số tiền chi ra ở mùa Đông năm ngoái vỏn vẹn 32 triệu bảng, thấp hơn cả mức 35 triệu bảng của kỳ CN tháng 1/2003. Một phần ba trong số đó là thương vụ Chris Smalling, vốn chỉ chính thức chuyển từ Fulham sang M.U hồi mùa Hè vừa qua. Khi ngay cả Man City nói không, chỉ bổ sung Patrick Vieira theo dạng chuyển nhượng tự do, phần còn lại của Premier League tất nhiên động đậy rất hạn chế.
Chỉ trông chờ vào Man City
Các đội bóng thường vung tiền ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông với ba lý do. Thứ nhất, vì giải pháp tình thế, chữa cháy như trường hợp Arsenal mua Arshavin. Thứ hai, vì sự xuất hiện của chủ mới, như Man City 2 năm về trước. Thứ ba, vì họ phát hiện ra tài năng đầy hứa hẹn cần phải mua gấp nhằm đề phòng đội bóng khác "cướp" mất, như các chữ ký Tosic và Smalling của M.U.
Với trường hợp thứ nhất, sự chú ý sẽ hướng về Chelsea và Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Phong độ sa sút trong thời gian qua khiến Chelsea đứng trước nguy cơ không thể bảo vệ chức VĐ. Nguyên nhân nằm ở vấn đề lực lượng, thiếu chiều sâu và khi xảy ra vài ca chấn thương, Chelsea đã phải trả giá đắt. Chính thủ quân John Terry cũng như HLV Alex Ferguson của M.U công nhận điều này. Trong những ngày qua, báo chí Anh đưa tin Chelsea đã liên hệ với Luka Modric của Tottenham, được định giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, trong 3 năm trở lại đây, Chelsea không hề có ý định tiêu tiền nhiều ở kỳ CN mùa Hè lẫn mùa Đông. Họ đang nỗ lực thực hiện kế hoạch tiến nhanh đến cân bằng thu - chi. Ở khía cạnh xây dựng lực lượng, họ chủ trương phát triển tài năng trẻ hơn là thực hiện các phi vụ mua sắm bom tấn như trước đây.
Man City được kỳ vọng sẽ cứu vớt kỳ chuyển nhượng mùa Đông, tiếp tục chi mạnh để phục vụ mục tiêu quan trọng nhất là tốp 4. Trên BXH Premier League, Man City đang đứng thứ 3 với 32 điểm. Nhưng họ sẽ chỉ còn cách vị trí thứ 5 vỏn vẹn 2 điểm trong trường hợp Tottenham thắng trận đấu bù. Khoảng cách ấy không hề là sự đảm bảo chắc chắn. Thực tế cho thấy, càng chi tiền nhiều, Man City càng thăng tiến trên BXH. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, Man City nhiều khả năng sẽ bổ sung ít nhất một chân sút đẳng cấp. Dzeko của Wolfsburg vẫn đang trong tầm ngắm.
Với lý do thứ hai, có thể nhắc đến Liverpool và Blackburn, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều. Ngay từ ngày đầu tiên, ông chủ mới John W. Henry đã nói rõ ràng ông sẽ không lao vào cuộc chạy đua tiền bạc mạo hiểm và cố gắng xây dựng một Liverpool cân bằng và ổn định về mặt tài chính. Như thời chủ Mỹ cũ, có lẽ Liverpool sẽ phải bán nếu muốn mua. Giới chủ mới từ Ấn Độ của Blackburn đang tạo ra nhiều điều khó hiểu. Khi sa thải Sam Allardyce, họ nhắc đến tham vọng mang lại chiếc vé dự Champions League cho Blackburn. Nhưng mới đây, HLV tạm quyền Steve Kean nhận thông báo rằng sẽ chỉ có vỏn vẹn 5 triệu bảng để mua sắm ở kỳ CN mùa Đông tới.
Nếu chờ đợi M.U, hãy nhắc đến lý do thứ ba khi mà HLV Ferguson hoàn toàn hài lòng với đội hình hiện tại. Wenger của Arsenal vừa nói rõ người hâm mộ đừng chờ đợi điều kỳ diệu ở tháng 1/2011. Tottenham lo giữ chân Modric, thanh lý Robbie Keane hơn là bổ sung gương mặt mới. Con số thống kê cho thấy, 70% số vụ chuyển nhượng một năm về trước là theo dạng mượn. Có lẽ, mượn là giải pháp chủ đạo của mùa Đông năm nay.
|
Lý do để hy vọng Từ năm 2012 trở đi, các CLB muốn tham dự Champions League hay Europa League phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt về mặt tài chính (thua lỗ ít) của UEFA. Điều này có nghĩa, từ mùa Hè 2011, không phải có tiền nhiều là vung tiền thoải mái. Vì lẽ đó, mùa Đông năm nay là cơ hội cuối cùng cho những ai có tiền, muốn tiêu tiền và có thể tiêu tiền. |