thethaovanhoa.vn

“Ánh đèn” phố núi

24/12/2010 11:45 GMT+7

Cách đây gần một thập niên, khi HA.GL bắt đầu đặt dấu ấn trong nền BĐVN bằng những hợp đồng khủng (với Kiatisuk là dẫn chứng tiêu biểu), cầu thủ ngôi sao bắt đầu xếp hàng mua vé lên phố núi.

(TT&VH) - Cách đây gần một thập niên, khi HA.GL bắt đầu đặt dấu ấn trong nền BĐVN bằng những hợp đồng khủng (với Kiatisuk là dẫn chứng tiêu biểu), cầu thủ ngôi sao bắt đầu xếp hàng mua vé lên phố núi.

Cầu thủ sau này kể lại, không phải hợp đồng nào cũng kèm theo tiền “lót tay”, tức phí hợp đồng, mà chỉ có lương cứng. Có thể thấy Việt Thắng là một trong những ngoại lệ hiếm hoi, khi cùng với bản hợp đồng 3 năm, Thắng “bế” cũng bỏ túi 200 triệu đồng.

Vào thời điểm đó, HA.GL đã là đội bóng đi tiên phong trong vấn đề cải cách lương – thưởng với VĐV. Bất cứ ai, nếu cần phải ứng trước tiền để lo hậu sự hay mua đất, xây nhà, cứ trình bày với bầu Đức. Trung Tuấn, Quang Trãi hay hậu vệ Minh Đức…, đều đã mua được nhà không bằng tiền lót tay. Ba Đức tính mã thượng và rất hào phóng, nên sau này những Thanh Bình, Việt Cường…, còn có thể xin thêm, dù đã đạt được hợp đồng.

Với những mục tiêu rất cụ thể: chinh phục danh hiệu và quảng bá tên miền, HA.GL không tiếc tiền trong giai đoạn đầu. Từ cách đây vài năm, bầu Đức đã khẳng định, kinh doanh bóng đá rõ ràng là có lời. Ông tiếp tục các hạng mục đầu tư, với việc mở Học viện HA.GL – Arsenal. Nhưng, HA.GL vào thời điểm này đã không còn là điểm đến lý tưởng của các ngôi sao nữa. Đơn giản bởi phố núi – Hàm Rồng có ít sự lựa chọn thưởng thức hơn.

Đã có thêm vài hợp đồng đắt giá (chỉ với ngoại binh), người của HA.GL hy vọng “ánh đèn” phố núi sẽ được bật lại và sáng lâu hơn. Nhưng xem chừng, “Gỗ” cũng khó thể đọ được với phần còn lại.

H.A.T

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN