thethaovanhoa.vn

Cúp quốc gia Đức, vòng 1/8: Schalke vào tứ kết

23/12/2010 11:14 GMT+7

Một cú “nã đại bác” của Jefferson Farfan trong vòng cấm của Augsburg sau pha kiến tạo của Raul Gonzalez khi trận đấu chỉ còn lại ít phút đã mở toang cánh cửa dẫn vào vòng tứ kết cho Schalke.

* Hai trận đấu ở vòng 1/8 bị hoãn do thời tiết xấu  

(TT&VH) - Một cú “nã đại bác” của Jefferson Farfan trong vòng cấm của Augsburg sau pha kiến tạo của Raul Gonzalez khi trận đấu chỉ còn lại ít phút đã mở toang cánh cửa dẫn vào vòng tứ kết cho Schalke. Đội bóng của ông Felix Magath bước vào kỳ nghỉ Đông bằng chuỗi 5 trận toàn thắng. 

Tháng 12 giá lạnh lại mang đến cảm giác vô cùng ấm áp cho Schalke cũng như cổ động viên thành Gelsenkirchen. Trong tháng 12 ngắn ngủi này, Schalke 5 lần xuất trận trên cả 3 đấu trường, và đều cất lên bài ca chiến thắng sau hồi còi mãn cuộc của trọng tài. Ở Bundesliga, Schalke lần lượt đánh bại Bayern (2-0), Mainz (1-0) và St. Pauli (3-0); ở Champions League, nạn nhân của Schalke là Benfica (2-1) và tại Cúp quốc gia Đức, Augsburg đành phải ngậm ngùi nhường đường cho Schalke đi tiếp. 

Jefferson Farfan ghi bàn duy nhất giúp Schalke thắng Augsburg - Ảnh Getty

Phong độ ấn tượng trong tháng 12 của Schalke vốn đã được nhen nhóm từ tháng 10 và đặc biệt là tháng 11. Schalke đã chơi rất hay trước khi vấp ngã ở trận đấu khép lại tháng 11, với thất bại 0-5 khó tin trên sân của tân binh Kaiserslautern tại Bundesliga, trận thua nặng nề nhất của đội bóng thành Gelsenkirchen trong vòng 20 năm qua. Tuy nhiên, cú sốc ấy không đánh gục được thầy trò ông Magath, mà chỉ khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau khi ghi 3 bàn vào lưới St. Pauli, cú hat-trick thứ hai trong mùa giải này, Raul Gonzalez tiếp tục để lại dấu ấn ở trận thắng Augsburg. Lần này, tiền đạo người Tây Ban Nha không trực tiếp ghi bàn nhưng pha xử lý khéo léo của anh trong vòng vây của 3 hậu vệ Augsburg đã mang đến cơ hội dứt điểm không thể tốt hơn cho Farfan. Một cú sút chéo góc lạnh lùng của tiền đạo người Peru khi trận đấu chỉ còn 6 phút đã đặt dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu của Augsburg và mở ra con đường đến vinh quang cho Schalke.

Hiện tại, đội bóng của ông Magath vẫn đang có mặt trên cả 3 đấu trường. Tuy nhiên, vị trí thứ 10 ở Bundesliga không cho phép Schalke mơ mộng nhiều, nhất là khi họ đang kém nhóm phía trên một khoảng không nhỏ về điểm số. Cơ hội càng nhỏ hơn với Schalke ở đấu trường Champions League, dù họ có vượt qua được Valencia ở vòng 1/8 đi chăng nữa. Nhìn đi nhìn lại, Cúp quốc gia Đức vẫn là đấu trường vừa sức mà ở đó, Schalke hoàn toàn có quyền nghĩ đến chức vô địch. Thầy trò ông Magath chỉ còn cách màn đăng quang ở sân Olympic tại Berlin vào tháng 5 tới đúng 3 trận đấu nữa. 

Do thời tiết xấu, tuyết rơi dày, 2 trận đấu ở vòng 1/8 Cúp quốc gia Đức đã bị hoãn lại. Trận Kickers Offenbech - Nuremberg, quyết định hoãn đã được công bố trước 2 ngày. Trận Koblenz - Kaiserslautern, chỉ vài giờ trước thời điểm bóng lăn, quyết định hoãn mới được đưa ra. Tuy nhiên, việc hoãn này không ảnh hưởng quá nhiều đến lịch thi đấu của các đội. Dự kiến, 2 trận đấu này sẽ được tổ chức đá lại vào ngày 18/1 tới, 3 ngày sau khi Bundesliga và giải hạng Nhì khởi tranh giai đoạn lượt về. 

Hà Minh Chi 
 
Phần thưởng cho chiến thắng 

Theo kế hoạch, huấn luyện viên Felix Magath yêu cầu các cầu thủ Schalke nghỉ Đông chỉ 5 ngày, phải tập trung từ ngày 27/12 tới để chuẩn bị cho chặng đường lượt về. Theo lý giải của ông, Schalke cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa để tránh xảy ra tình trạng khởi đầu bết bát như ở giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Augsburg và giành được vé dự vòng tứ kết Cúp quốc gia, ông Magath đã “thưởng” cho các học trò thêm 5 ngày nghỉ. Thay vì phải tập trụng vào 27/12, các cầu thủ của Schalke sẽ hội quân vào ngày 2/1 và bắt tay vào việc chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên trong năm 2011, đón tiếp Hamburg trên sân nhà Veltins Arena vào ngày 15/1.  

* Kết quả cụ thể 
Augsburg - Schalke 0-1
Hoffenheim - Gladbach 2-0
Offenbach - Nuremberg hoãn
Koblenz - Kaiserslautern hoãn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN