thethaovanhoa.vn

Lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua: "Tàu ngầm Vàng" may mắn thoát hiểm

23/12/2010 11:44 GMT+7

Trong trận đấu ở lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, Valencia là đội chơi hay hơn và xứng đáng có một chiến thắng, nhưng các chân sút của họ thiếu cả hiệu quả lẫn may mắn.

(TT&VH) - Ở cuộc đối đầu trên sân El Madrigal, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 12 Liga diễn ra cách đây tròn 1 tháng, Villarreal là đội chơi hay hơn hẳn, nhưng "Tàu ngầm Vàng" lại chỉ có được một trận hòa do các cầu thủ của họ tỏ ra quá kém may mắn trước khung thành của Valencia. Nhưng trong trận đấu ở lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua vừa diễn ra, tình thế đã được đảo ngược. Valencia là đội chơi hay hơn và xứng đáng có một chiến thắng, nhưng vì các chân sút của họ thiếu cả hiệu quả lẫn may mắn, lợi thế trước trận lượt về lại thuộc về những người Villarreal.

Villarreal may mắn thoát hiểm trong trận lượt đi cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Ảnh Getty

Qua những phát biểu sau trận của HLV hai đội, có thể hình dung phần nào về những gì đã diễn ra trên sân. HLV của Valencia, Unai Emery, nói rằng đội bóng của ông đã chơi một trận "gần như hoàn hảo" và chỉ thiếu may mắn để có chiến thắng. Còn HLV của Villarreal, Juan Garrido, lại tỏ ra ngạc nhiên trước việc Valencia lựa chọn sơ đồ có 3 trung vệ và lấy đó làm nguyên nhân giải thích cho việc đội bóng của ông đã chơi không tốt. Không giống như khi kết thúc trận đấu ở Liga, Garrido không hề tỏ ra cay cú đến nỗi từ chối bắt tay HLV đối thủ, dù đội bóng của ông cũng đã không thể có được một chiến thắng. Sau những gì đã diễn ra trong 90 phút ở Mestalla, HLV của Villarreal biết rằng người "được quyền" cay cú và tiếc nuối là Emery, chứ không phải là ông.

Quả thật, xuất quân với sơ đồ không quen thuộc 3-4-3 cùng một lối chơi hừng hực lửa, Valencia đã khiến cho người anh em cùng xứ đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và gần như không thể triển khai lối chơi quen thuộc của họ dù đã đưa ra sân đội hình tốt nhất. Báo chí TBN đã phải dùng những từ như "bị còng tay", "quỳ gối" để nói về Villarreal, đội bóng đã nhận được rất nhiều ngợi ca trong thời gian qua cho thứ bóng đá vừa đẹp mắt lại vừa hiệu quả mà họ đang chơi. Nhưng rất tiếc là dù đã còng tay và bắt được Villarreal phải quỳ gối, Valencia lại không thể "kết liễu" họ. Chưa kể những tình huống hãm thành nguy hiểm, riêng số cơ hội mười mươi và Mata, người có một lần đưa bóng trúng khung gỗ, và các đồng đội bỏ lỡ cũng đã được gần nửa tá.

Cũng giống như tình thế của cặp đấu Barca-Bilbao, tỉ số hòa 0-0 được xem là một lợi thế cho đội sẽ chơi trận lượt về trên sân nhà, mà cụ thể ở đây là Villarreal. Tuy nhiên, nếu cứ chơi như đã chơi ở trận lượt đi này, Valencia vẫn còn rất nhiều hi vọng đi tiếp. Một kết quả như trận lượt đi Liga năm nay (hòa 1-1) sẽ là quá đủ với "Los Che".

"Thủy chiến" ở Cordoba

Trận đấu còn lại diễn ra vào ngày thứ Ba giữa Cordoba và Deportivo lẽ ra đã không thể diễn ra khi mặt sân ngập nước vì trời đổ mưa to trong nhiều giờ liền. Tuy nhiên, vì lịch thi đấu của các đội bóng TBN hiện đã là quá căng, BTC quyết định trận đấu vẫn phải tiếp tục. Và bóng đá trở thành bóng nước! Dù rất quyết tâm, song cầu thủ hai đội thực chất chỉ cố được tới phút 70, khi Usero tận dụng một sai lầm của thủ môn Depor, Manu, để gỡ hòa cho Cordoba. Còn sau đó thì các cầu thủ gần như chỉ đi bộ, bởi mặt sân từ bể bơi đã chuyển thành... đại dương. Kết quả Valencia-Villarreal 0-0 Cordoba-Deportivo 1-1


V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN