Lorient đã tạo ra không ít cơ hội mười mươi trong trận gặp Montpellier, nhưng vẫn phải rời sân trong tiếc nuối, sau trận hòa 0-0 trước Montpellier ở trận đấu cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông của Ligue 1.
(TT&VH)- Lorient đã tạo ra không ít cơ hội mười mươi trong trận gặp Montpellier, nhưng vẫn phải rời sân trong tiếc nuối, sau trận hòa 0-0 trước Montpellier ở trận đấu cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông của Ligue 1.
Cơ hội tốt nhất của Lorient đến vào cuối hiệp một, sau khi Kevin Gameiro, chân sút số một của đội chủ nhà mùa này, sút bóng trúng cột dọc từ cự ly chừng 16 mét, sau quả tạt của Morgan Amalfitano. Hiệp 2, Lorient tiếp tục nắm thế chủ động hoàn toàn, và phút 73, họ thậm chí còn được chơi hơn người, sau khi Mapou Yangambiwa bên phía Montpellier phải rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2. Thế nhưng Lorient đã bất lực trong nhiệm vụ tìm kiếm dù chỉ một bàn thắng.
Trận hòa này khiến đội chủ nhà giậm chân ở vị trí thứ 12, với 25 điểm giành được, và đây cũng là trận thứ 5 liên tiếp Montpellier không biết mùi chiến thắng. Hiện tại, Lille vẫn dẫn đầu BXH dù bằng điểm, nhưng hơn về hiệu số so với Rennes và PSG.
* Kết quả cụ thể: Lorient – Montpellier 0-0
BC