Noel, dịp hẹn của tình bạn, tình yêu, âm nhạc, ước mơ. Noel, từ lâu, đã là ngày hội của toàn thế giới.
(TT&VH) - Vợ chồng tiến sĩ Khương - Hương, bạn tôi, sang Pháp du học từ năm 2000 và đang sống tại Paris. Trừ 2 lần về thăm nhà dịp Noel, họ đã có 8 mùa Giáng sinh trên đất Pháp. Căn hộ họ mua thuộc quận 15, lại gần tháp Eiffel (quận 7). Bởi thế, phố Beaugrenelle nơi họ sống, đèn giăng qua hai bên đường, khoảng cách đều tăm tắp, kết hình tháp Eiffel. Từ tầng 4, tầng cao nhất của Eiffel, toàn cảnh Paris tráng lệ vô cùng.
Mùa Noel là mùa mà vẻ đẹp Pháp quyến rũ và hoàn hảo nhất. Mỗi ngày bình thường, lượng điện thắp sáng, vận hành thang máy và cho cơ quan quản lý đóng tại tháp Eiffel, bằng lượng tiêu thụ của một quận giàu Paris. Riêng tháng 12 này, lượng điện là gấp đôi. Eiffel sáng... ngừng vài giây... rồi lại sáng, suốt đêm, là hình ảnh gắn liền niềm kiêu hãnh của dân Pháp, với tình yêu, nỗi nhớ Paris của mọi người khắp thế giới.
Joyeux Noel (Chúc Noel vui vẻ) lời chúc vang lên khắp nơi, từ lúc Giáng sinh chưa tới. Đây cũng là tên bộ phim Pháp từng được đề cử Oscar Phim nước ngoài hay nhất mà tôi xem 3 năm trước. Truyện phim xúc động kể về vợ chồng ca sĩ opera người Đức tìm mọi cách xin ra chiến tuyến, nơi giáp ranh đóng quân Pháp - Đức trong Thế chiến II. Hai bên thỏa thuận ngừng bắn, và từ các giao thông hào, những người lính lên mặt đất đầy tuyết trắng, bật nắp Champagne tràn ly, chia thức ăn, thuốc lá, chúc nhau trong tiếng hát thánh thót đắm say của nữ ca sĩ rất đẹp và chồng cô đẹp đôi, hòa giọng cùng vợ. Hình ảnh kết: Máy quay từ trên cao, cô ca sĩ ngước mắt lên, tuyết từng bông rơi chậm xuống mái tóc vàng óng, miệng mở tròn, làn môi đỏ hồng hệt thiên thần cất tiếng. Nghệ thuật nơi chiến trường đã kết nối những con người dù đang thù địch, đúng ngày thiêng Giáng sinh.
Noel, dịp hẹn của tình bạn, tình yêu, âm nhạc, ước mơ. Noel, từ lâu, đã là ngày hội của toàn thế giới. Joyeux Noel, Bonne Année - Chúc Noel và năm mới tốt lành đang vang lên khắp Pháp, và trên toàn thế giới.
Vi Thùy Linh