Hôm 21/12, báo chí Mỹ cho biết Connie Culp, người phụ nữ đầu tiên được ghép mặt ở nước này đã có cuộc gặp gỡ đầy cảm động với gia đình Anna Kasper, người đã “tặng” gương mặt, giúp cô trở lại cuộc sống bình thường.
(TT&VH) - Hôm 21/12, báo chí Mỹ cho biết Connie Culp, người phụ nữ đầu tiên được ghép mặt ở nước này đã có cuộc gặp gỡ đầy cảm động với gia đình Anna Kasper, người đã “tặng” gương mặt, giúp cô trở lại cuộc sống bình thường.
Cho tới trước đó, Connie Culp biết rất ít về người phụ nữ đã tặng chị gương mặt. Các bác sĩ chỉ nói cho chị biết người hiến tặng đã 47 tuổi mà không tiết lộ gì thêm về gia đình của bà. “Họ (gia đình Kasper) chẳng bao giờ liên hệ với tôi cả” - Culp nói với kênh truyền hình ABC. Một quyết định cứu giúp 50 cuộc đời Nhưng 2 năm sau ca ghép mặt, gia đình người hiến tặng quyết định lên tiếng trước. Trong con mắt họ, Anna Kasper là người tuyệt vời. “Mẹ tôi cũng là bạn tốt nhất của tôi” - người con gái Becky Kasper 23 tuổi nói - “Bạn biết đấy, bà luôn chăm sóc chúng tôi một cách chu đáo nhất. Bà dạy tôi cách sống hào phóng và trở thành một người vị tha như bà”. Còn ông Ronald Kasper đã nói về vợ một cách tình cảm. “Cô ấy là vợ tôi. Cô ấy là bạn tâm giao của tôi” - ông thổ lộ.
Anna Kasper - người hiến mặt (trái) và Connie Culp - người nhận mặt
|
2 tuần trước Giáng sinh 2008, Anna gặp tai nạn bất ngờ. Đó là khi bà bước chân ra cổng sau ngôi nhà của gia đình, châm một điếu thuốc và gục ngã trong một cơn đau tim. “Tôi chỉ nghĩ rằng có thể cô ấy bị đau chân hoặc gì đó nhưng khi tới bệnh viện tôi được các bác sĩ nói rằng họ đã không thể khiến cô ấy hồi tỉnh” - Ronald kể. Anna đã bị ngưng tim vài lần trong khi sống bằng máy trợ thở. Một ngày sau, gia đình nhận tin dữ: Dù cơ thể của Anna đã ổn định nhưng não bà đã chết. Sau khi bàn thảo, gia đình quyết định tuân theo ý nguyện khi còn sống của Anna. Theo đó cơ thể của bà sẽ được hiến tặng cho y học. Quyết định này đã cứu vớt 50 con người khác, bao gồm cả trường hợp ít người chấp nhận giúp đỡ: ghép mặt. “Tôi chưa từng nghe thấy thứ gì đó gọi là ghép mặt được thực hiện trước đây” - Becky thổ lộ - “Nhưng suốt cuộc đời, mẹ tôi vẫn nói rằng nếu tôi không thể sử dụng được thứ gì trên cơ thể và ai đó cần tới nó, người ta sẽ có thể lấy phần đó đi!”. Ca phẫu thuật ghép mặt đầu tiên Người nhận mặt của Anna, bà Culp, là một bà mẹ 2 con. Culp đã bị thương nghiêm trọng hồi tháng 9/2004, khi người chồng cầm súng săn bắn thẳng vào mặt bà từ khoảng cách vài mét. Chùm đạn súng săn đã xé nát mũi, cằm, phần miệng và một mắt của bà, để lại một lỗ hổng khổng lồ. Hàng trăm mảnh vỡ do đạn súng săn và máu xương đã trộn lẫn vào nhau và dính vào gương mặt Culp. Sau các cuộc phẫu thuật khẩn cấp, bà chỉ có thể thở được nhờ một đoạn ống gắn vào cổ họng. Vết sẹo do vụ việc để lại vô cùng kinh khủng, khiến cho Culp không dám rời nhà gặp ai trong 4 năm sau đó. Nhưng may mắn nhờ có sự rộng rãi của gia đình Anna, bà đã trở thành người đầu tiên được ghép mặt ở Mỹ. Trong cuộc phẫu thuật dài 22 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã ghép được 88% mặt của Culp sử dụng các cơ mặt, mạch máu, xương, cơ và cả răng lấy từ mặt của bà Kasper. Gần như toàn bộ gương mặt của bà đã được phục hồi, ngoại trừ vùng trán, vùng mí mắt trên, môi dưới và cằm. Tuy nhiên như thế cũng đã là quá tốt bởi Culp giờ không còn phải giấu mặt trong nhà. Bà đã có thể nói chuyện, mỉm cười, hít thở, ăn uống trở lại và giờ có thể tự sống nhờ bản thân mình. “Tôi không còn gặp cảnh những đứa nhỏ xuất hiện trước mặt mình và nói: “Eo ôi, một con quỷ kìa” - Culp kể - “Mọi người đều nghĩ rằng tôi thật tuyệt vời. Tôi đã trở lại như bình thường”. Mục đích nâng cao ý thức về quyên góp tạng Tuần này người phụ nữ may mắn ấy đã có một cuộc hội ngộ đầy cảm động với chồng của Kasper và các con. Từ nhà riêng ở Ohio, Connie Culp nói với tờ Plain Dealer rằng đôi bên đã có những “khoảng khắc ngại ngần” khi mới gặp nhau. Tuy nhiên ngay sau đó họ đã hình thành được sự gắn kết tuyệt vời với nhau. “Tôi chỉ muốn ôm lấy bà” - Becky thổ lộ. Culp thì run rẩy nói lời cảm ơn vì những điều rất đỗi tuyệt vời mà gia đình Kasper đã làm cho bà. Becky cho biết chị đã thấy gương mặt Culp có những nét giống mẹ đẻ, đặc biệt là tại vùng mũi. Gia đình Kasper cũng đồng ý rằng Culp là “người nhận hoàn hảo gương mặt Kasper để lại. Họ nói rằng Culp có cùng tình yêu cuộc sống và tính cách như người đã khuất. Khi được ABC hỏi vì sao phải đợi tới tận 2 năm mới xuất hiện trên báo giới, gia đình Kasper đã trả lời rằng họ muốn nâng cao ý thức của người dân Mỹ về vấn đề hiến tặng. Họ hy vọng sẽ có thêm nhiều những gia đình có hành động tương tự trong tương lai để đem lại hy vọng và niềm tin vào cuộc sống cho các cá nhân không kém phần bất hạnh như bà Culp.Gia Bảo