thethaovanhoa.vn

Khỏe để giữ biển bình yên

22/12/2010 14:14 GMT+7

Dù thời tiết mưa, nắng thất thường cũng không làm giảm đi khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ Vùng C Hải quân chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam...

(TT&VH) - Những ngày cuối năm 2010, miền Trung liên tục có những đợt áp thấp nhiệt đới gần bờ. Dù thời tiết mưa, nắng thất thường cũng không làm giảm đi khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ Vùng C Hải quân chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhất là các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao được tổ chức sôi động ở tất cả các đơn vị trong vùng.

Ngày nào cũng vậy, vào sáng sớm hay khi tiếng còi hiệu lệnh hết giờ làm việc buổi chiều, trên quân cảng Vùng C, tất cả cán, quân đều hăng hái ra sân thể thao. Mặc dù diện tích sân cảng không lớn nhưng vẫn đầy đủ các loại hình thể thao như bóng đá, bóng chuyền, xà tạ... trên sân luôn rộn rã tiếng nói cười, reo hò cổ vũ.

Báo Thể thao & Văn hóa, một tờ báo rất được “ưu ái”
đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng C

Thời điểm này, sân cảng như vắng hơn ngày thường, tất cả dồn về khu thể thao của Đoàn M72 để thi đấu, cổ vũ cho trận chung kết môn bóng chuyền nằm trong giải thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm ngày tết của quân đội 22/12. Những cậu lính trẻ còn dùng cả xô chậu để cổ vũ cho đội mình chiến thắng làm xua tan giá lạnh của chiều bán đảo cuối năm.

Cũng chỉ cách đây ít ngày, chúng tôi được chứng kiến trận giao hữu bóng đá giữa cán bộ, chiến sĩ Đoàn M61 với Hải quân Trung Quốc, mặc dù những chiến sĩ của hai nước mới đi biển dài ngày trở về nhưng vẫn hăng hái trên sân suốt 90 phút thi đấu, hai bên có một trận giao hữu hết mình. “Qua những buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chúng tôi thấy chiến sĩ Hải quân Việt Nam thực sự nhanh nhẹn, khỏe mạnh và rất giỏi, hai bên đã học hỏi lẫn nhau được nhiều kinh nghiệm”, đại tá Hồ Vĩ Hoa, Chi đội phó Chi đội tàu khu trục số 9 Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã phát biểu như vậy sau trận giao hữu.

Buổi tối, trên hội trường của Đoàn M72, đội văn nghệ xung kích đang say sưa, luyện tập chuẩn bị cho VTV3 ghi hình chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Còn dưới cảng, những con tàu im lìm xếp hàng san sát hướng nòng pháo ra biển, như sẵn sàng xuất kích. Trên boong tàu, không ồn ào, náo nhiệt như trên sân ban chiều, chỉ có tiếng sóng ì oạp vỗ nhẹ vào mạn tàu, hôm đó, bộ đội kết thúc mọi hoạt động sớm hơn để tập trung về câu lạc bộ, yên lặng theo dõi những trận cầu hấp dẫn trong giải AFF Suzuki Cup 2010, những tiếng reo hò chỉ vang lên đồng loạt ở tất cả các tàu khi bóng tung lưới hoặc những tiếng xuýt xoa thất vọng, tiếc nuối khi bóng trệch ra ngoài.

Đại tá Phạm Xuân Dương, Chủ nhiệm Chính trị vùng thì ngày nào cũng đặt riêng một số báo Thể thao & Văn hóa, trong mỗi câu chuyện thời sự anh đều xen một chút tin tức thể thao, văn hóa trong và ngoài nước để câu chuyện thêm cuốn hút mọi người. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, với những người lính biển, theo chế độ ở dưới tàu thuộc hải đội thì không có tiêu chuẩn báo Thể thao & Văn hóa nhưng anh em vẫn thường xuyên cập nhật tin tức, sự kiện từ số báo của hải đội. Nhiều tàu cán bộ, chiến sĩ còn tiết kiệm mua chung mỗi ngày một số chuyền tay nhau đọc, đọc xong xếp thành từng tập để mỗi khi đi biển dài ngày hay cần những kiến thức về thể thao văn hóa họ lại đem ra tham khảo. Chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, tàu HQ 864 (Đoàn M61) tâm sự với chúng tôi: “Lính biển chúng em để chịu được sóng gió thì sức khỏe là rất quan trọng, vì vậy ai cũng tự giác luyện tập thể thao thường xuyên, ngoài ra cũng rất cần có một lượng kiến thức cơ bản về thể thao, văn hóa trong nước và trên thế giới, mong sao trong thời gian tới chúng em sẽ có tiêu chuẩn báo Thể thao & Văn hóa xuống tận các tàu”...

Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với con người trong đời sống xã hội hiện nay, nhất là với những người lính biển. Sức khỏe, kiến thức, vui chơi, giải trí là một trong những điều kiện rất quan trọng để họ vượt sóng ra khơi vững tay lái, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Duy Khanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN