Trong tháng 12 này, tại các rạp chiếu khắp Trung Quốc đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt khi 4 bộ phim nội địa của các đạo diễn sinh lãi nhất đang cạnh tranh nhau để trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất.
Tuy nhiên có một vấn đề đáng lo ngại là những bộ phim này chủ yếu phục vụ người giàu thành thị.
Sôi động đến kinh ngạc
2 trong 4 bộ phim đó, gồm Triệu Thị cô nhi của Trần Khải Ca và phim hài cổ trang Đại tiếu giang hồ của đạo diễn Chu Diên Bình, đã thu về được 100 triệu NDT (15 triệu USD) trong tuần đầu phát hành. Còn phim Nhượng tử đạn phi của Khương Văn đã phát hành hôm 16/12 và Phi thành vật nhiễucủa Phùng Tiểu Cương sẽ có mặt ở các rạp chiếu Trung Quốc vào ngày 22/12, nhiều khả năng cũng thắng lớn.
Ở Trung Quốc, tháng 12 thường là mùa đi xem phim, và vì thế không khí thị trường điện ảnh đang sôi nổi đến kinh ngạc. “Điều này phản ánh nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đã bước vào thời kỳ trưởng thành ở mức hiện tượng”, Wang Yunping, nhà nghiên cứu của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, nhận định.
Theo EntGroup Inc., công ty tư vấn nền công nghiệp điện ảnh nội địa thì năm 2009, doanh thu phòng vé Trung Quốc tăng 43%, tức 6 tỷ NDT. Năm nay, nhiều khả năng con số này sẽ tăng lên 10 tỷ NDT và đến năm 2012 là 20 tỷ NDT.

Nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc bắt đầu thay đổi hoàn toàn sau khi nước này gia nhập WTO hồi năm 2001. Vài năm trở lại đây, tỷ lệ phát triển của doanh thu phòng vé trung bình là 30% - mức kỷ lục trong lịch sử điện ảnh thế giới. Năm 2002, phim Anh hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã thu về được 177 triệu USD trên toàn cầu. Còn năm nay, phim Đường Sơn đại địa chấn của Phùng Tiểu Cương – phát hành hồi tháng 7 – nêu kỷ lục doanh thu mới cho phim nội địa Trung Quốc khi đã thu về được 660 triệu NDT.
Ngoài các bộ phim bom tấn, các tác phẩm điện ảnh có kinh phí thấp cũng gặt hái thành công thương mại. Hồi năm 2006, bộ phim hài đen tối Phong cuồng bích thạch đầu của đạo diễn Ninh Hạo cũng hút khán giả đến rạp khi đã thu về được hơn 23 triệu NDT mặc dù dàn diễn viên tham gia phim toàn là những gương mặt vô danh, trong khi kinh phí làm phim chỉ là 2,72 triệu.
Lên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ
Sự nổi lên của các bộ phim có kinh phí thấp trong vài năm trở lại đây cho thấy nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc bắt đầu trưởng thành và dường như trong thời kỳ phát triển kế tiếp, nền công nghiệp này không cần thiết có sự hỗ trợ của Chính phủ.
“Trong vòng 5 năm tới, nền công nghiệp điện ảnh, một phần của nền công nghiệp văn hóa, sẽ trở nên quan trọng hơn đối với nền kinh tế quốc gia”, theo ông Tong Gang, một quan chức của Cục Phát thanh, Điện ảnh & Truyền hình Quốc gia.
Hôm 9/12, cổ phiếu của Tập đoàn Điện ảnh Bona – nhà sản xuất kiêm phát hành điện ảnh tư nhân, bắt đầu được bán trên NASDAQ (một sàn giao dịch chứng khoán Mỹ). Trước đó, Huayi Brothers Media Corp. – công ty điện ảnh hàng đầu Trung Quốc – đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Shenzhen.
"Tôi hy vọng trong 5 năm tới có thêm nhiều công ty điện ảnh cổ phần hóa hoặc phát triển ở bên ngoài Trung Quốc. Cổ phần hóa không chỉ tạo nên sự hỗ trợ tài chính cho một công ty, mà còn thu hút các chuyên gia điện ảnh toàn cầu và giúp công ty đó đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế”, Yu Dong, giám đốc điều hành của Tập đoàn Điện ảnh Bona, nói.
Nông dân tới rạp vẫn là điều trong mơ
Song ông Han Sanping, Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc thì cho biết so với các nước đã phát triển, lượng khán giả Trung Quốc tới rạp xem phim thấp hơn nhiều.
“Phần lớn khán giả là dân thành thị có tiền. Họ sẵn sàng chi tiền mua vé xem phim mặc dù giá không rẻ. Nhưng đối với 900 triệu người nông thôn thì việc tới rạp xem phim vẫn còn là "điều trong mơ”, ông Han nói và nhấn mạnh Trung Quốc nên xây dựng thêm nhiều rạp chiếu phim để thu hút được nhiều khán giả hơn.