Cách đây đúng một tháng, Villarreal và Valencia đã gặp nhau trong khuôn khổ Liga, và trận đấu trên sân El Madrigal khi đó đã kết thúc với tỷ số 1-1.
(TT&VH) - Cách đây đúng một tháng, Villarreal và Valencia đã gặp nhau trong khuôn khổ Liga, và trận đấu trên sân El Madrigal khi đó đã kết thúc với tỷ số 1-1. Aduriz là người mở tỷ số trước khi Giusepe Rossi cân bằng tỷ số cho đội chủ nhà. Nhưng điều đáng nói nhất không phải là diễn biến trên sân, mà là ngoài đường pitch và trên khán đài.
Tại Liga thì theo thông lệ, hai vị Chủ tịch đối địch luôn ngồi cạnh nhau trên khán đài danh dự. Và thường thì lúc đó họ luôn có tỏ ra kiềm chế, không làm gì khiến người bên cạnh phải mất mặt cho dù tỷ số trên sân có là bao nhiêu đi chăng nữa.
![]() Derby Castellon sẽ lại nóng?, Ảnh Getty |
Nhưng trận đấu ở El Madrigal tháng trước là một ngoại lệ. Theo các nhân chứng khi đó thì Chủ tịch Villarreal Francisco Roig và Chủ tịch Valencia Manuel Llorente đã dành cho nhau những lời lẽ hết sức nặng nề, như “hàng tôm hàng cá” trong suốt cả trận đấu. Số là ông anh ruột của Francisco, Fernando Roig chính là Chủ tịch Valencia trong giai đoạn 1994-1997. Trong thời gian tại vị thì ông này đã có rất nhiều va chạm với Llorente, khi đó còn giữ chức Giám đốc thể thao của CLB, và có thể nói, mối thâm thù ấy đã được nuôi dưỡng từ rất lâu.
Thế nên, khi đụng đầu với kẻ thù cũ của ông anh, những xung đột từ quá khứ đã được khơi lại. Không những thế, Roig còn kéo cả con trai mình là Afonso cũng như người trợ lý vào cuộc, trong khi bên phía Valencia, cả giám đốc truyền thông cũng nhảy vào cãi nhau tay bo với đối thủ.
Nhưng đụng độ không chỉ xảy ra trên khán đài danh dự, mà còn cả ở dưới đường pitch, khi HLV Juan Carlos Garrido của Villarreal đã từ chối bắt tay HLV Unai Emery của Valencia. Do đó, trong lần tái ngộ lần này, người ta sợ rằng những hình ảnh không hay kể trên rất có thể sẽ được lặp lại.
Về lực lượng, Valencia sẽ tiếp đón người làng giềng mà không có thủ môn Cesar Sanchez cùng hậu vệ David Navarro do chấn thương. Trong khi đó, HLV Garrido của “Tầu ngầm vàng” mạnh dạn đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân của đối thủ để kết thúc năm 2010 vô cùng thành công với vị trí thứ 3 ở Liga.
Ngoài trận derby Castellon và trận Barca – Bilbao thì đêm nay sẽ còn một trận đấu khác tại vòng 1/8 giữa Deportivo và Cordoba. Năm cặp đấu còn lại (trong đó có trận Real Madrid – Levante) sẽ được diễn ra một ngày sau đó. Loạt trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 6/1/2011, tức chỉ ba ngày sau vòng 17 Liga.
|
Lịch thi đấu
Ngày 22/12
2h00 Barcelona - Athletic Bilbao
2h00 Cordoba - Deportivo
4h00 Valencia – Villarreal
Ngày 23/12
2h00 Atletico - Espanyol
2h00 Real Betis - Getafe
2h00 Sevilla FC - Malaga
2h00 Almeria - Mallorca
4h00 Real Madrid – Levante
Capdevilla ở lại Villarreal thêm hai năm
Hậu vệ cánh trái Joan Capedvila đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Villarreal thêm hai năm nữa, tới tháng 6/2013 (hợp đồng cũ hết hạn vào cuối mùa này). Capdevila chuyển tới Villarreal từ năm 2007 và đã góp công lớn giúp Tầu ngầm vàng giành ngôi á quân ngay ở mùa đầu tiên gắn bó với sân El Madrigal. Đó chính là bệ phóng để anh chiếm suất chính thức trong đội tuyển Tây Ban Nha giành ngôi vô địch Euro 2008, rồi sau đó là World Cup 2010. Capdevila nói anh cảm thấy rất hạnh phúc ở Villarreal và muốn kết thúc sự nghiệp tại đây. Khi hợp đồng mới hết hạn vào năm 2013, Capdevila sẽ 35 tuổi. |