Các cầu thủ Panathinaikos đã trải qua một phen hú hồn sau trận thua 0-1 trước đội mới lên hạng Volos ngay trên sân nhà, nguyên nhân khiến họ bị chính các CĐV nhà tấn công sau khi trận đấu kết thúc.
(TT&VH) -Các cầu thủ Panathinaikos đã trải qua một phen hú hồn sau trận thua 0-1 trước đội mới lên hạng Volos ngay trên sân nhà, nguyên nhân khiến họ bị chính các CĐV nhà tấn công sau khi trận đấu kết thúc.
Đám đông CĐV đã hùng hổ kéo xuống sân ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, vừa đuổi theo các cầu thủ vào tận phòng thay đồ, vừa ném đủ thứ vật lạ về phía các cầu thủ của họ. Họ cũng tấn công luôn cả khu ghế VIP, gây thiệt hại trên diện rộng. Trước đó, bàn thắng của Vicente Monje trong hiệp 2 đã đem lại thắng lợi Volos và khiến Panathinaikos tụt lại phía sau đội đầu bảng Olympiakos với khoảng cách 2 điểm. Olympiakos sẽ đá với Larissa trong lượt trận muộn vào Chủ nhật.
Hàng thủ Panathinaikos, được chỉ huy bởi trung vệ người Pháp Jean-Alain Boumsong, đã chơi rất đáng thất vọng ở trận này, và nếu may mắn hơn, Volos đã có thể ghi thêm bàn thắng. Trước trận thua mất mặt này, các CĐV Panathinaikos đã có dấu hiệu không hài lòng, sau khi đội nhà để Asteras cầm hòa 0-0 ở vòng đấu trước. Họ thậm chí đã căng một tấm biểu ngữ trước khi trận đấu này diễn ra, với nội dung: “Chúng tôi thất nghiệp, còn các người thì chìm trong sự xa hoa”. Đi kèm với tấm băng rôn ấy là tiếng huýt sáo dè bỉu của 2 vạn khán giả nhà. Trong tình cảnh ấy, Panathinaikos không thua mới lạ!
PV