thethaovanhoa.vn

Những ông thầy ở vùng trũng

20/12/2010 11:16 GMT+7

Cho dù là Indonesia hay Malaysia thì bất cứ đội bóng nào giành được chức vô địch AFF Suzuki Cup năm nay cũng sẽ khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều.

(TT&VH) - Cho dù là Indonesia hay Malaysia thì bất cứ đội bóng nào giành được chức vô địch AFF Suzuki Cup năm nay cũng sẽ khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu là Indonesia thì dư luận VN sẽ nghĩ như thế nào về HLV Alfred Riedl, một nhà cầm quân luôn bị coi là “chuyên gia về nhì” ở VN và được xem như đã đi tới hết giới hạn ở “quê hương thứ hai” (cách HLV Riedl nói về VN). Phải chăng dải đất hình chữ S không có duyên với HLV Riedl, hay chúng ta chưa biết cách tận dụng một cách triệt để tài năng của ông?

HLV Rajagobal được các học trò công kênh sau khi loại được ĐTVN - Ảnh: Getty
Còn nếu là HLV K.Rajagobal? Malaysia quả thật là có những tiến bộ rất đáng nể trong 2 năm qua, nhưng nếu bảo họ là đại diện ưu tú nhất của bóng đá Đông Nam Á thì quyết không thể. Những thắng lợi mà Malaysia có được ở SEA Games 25 cũng như AFF Suzuki Cup 2010 phần nhiều đều do đối thủ của họ tự sát mà có, hiếm khi nào thấy Malaysia dùng sức mạnh áp đảo để đè bẹp đối phương rồi đường hoàng lên ngôi như Thái Lan thời cực thịnh, hoặc ít ra là sử dụng lối chơi thực dụng, toan tính để đạt được mục tiêu cao nhất như Singapore.

AFF Suzuki Cup năm nay đã chứng kiến thất bại của nhiều nhà cầm quân có “số má”, từ cựu huyền thoại của bóng đá Anh như Bryan Robson (Thái Lan), hay “quái thủ” và cực kỳ am hiểu bóng đá Đông Nam Á cỡ Henrique Calisto hay Raddy Avramovic, và trận chung kết hoá ra lại là cuộc đọ sức giữa một ông thầy tưởng như đã hết thời (Riedl) và một cái tên mới nổi nhưng lại có sự thăng tiến cực nhanh (Rajagobal). Đây là 2 nhân vật không được đánh giá cao nhất trước ngày khai mạc giải, nhưng cuối cùng họ lại làm nên chuyện, còn những ông thầy nhận lương cao và kinh nghiệm cùng danh tiếng đầy mình như Robson, Avramovic hay Calisto lại gây thất vọng nặng nề.
 
Có lẽ đấy cũng là một đặc trưng của bóng đá “vùng trũng”.

H.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN