thethaovanhoa.vn

Villarreal-Mallorca 3-1: El Madrigal cũng nhảy tiqui-taca?

20/12/2010 11:40 GMT+7

Một trận đấu nữa, một chiến thắng nữa và một "show diễn" bóng đá tấn công hoành tráng. El Madrigal giờ chẳng khác nào Thiên đường của niềm vui, còn thứ bóng đá mà Villarreal đang chơi thì phức tạp mà hấp dẫn chẳng kém gì tiqui-taca của người Barcelona.

(TT&VH)- Một trận đấu nữa, một chiến thắng nữa và một "show diễn" bóng đá tấn công hoành tráng nữa. El Madrigal giờ chẳng khác nào Thiên đường của niềm vui, còn thứ bóng đá mà Villarreal đang chơi thì phức tạp mà hấp dẫn chẳng kém gì tiqui-taca của người Barcelona. Tiqui-taca đích thực, không phải thứ tiqui-taca "tạp nham" mà các "fan cuồng" đang gắn một cách dễ dãi vào những đội bóng mà họ yêu mến!
 
Dù việc Villarreal đứng trong top 3 của Liga không còn là việc gì khiến người khác phải cảm thấy bất ngờ, song "Tàu ngầm Vàng" vẫn xứng đáng được xem là hiện tượng kỳ thú nhất của nửa đầu mùa giải năm nay. Gần như tất cả những đối thủ của Villarreal, từ những người đã thắng họ cho tới những kẻ đã thua họ, đều bày tỏ thái độ ngưỡng mộ trước những gì mà họ đã thể hiện. Michael Laudrup của Mallorca chỉ đơn giản là người mới nhất. HLV người Đan Mạch tin rằng nếu không có Barca và Real Madrid, đều là những đội bóng mà ông từng khoác áo khi còn là cầu thủ, Villarreal sẽ là nhà vô địch tuyệt đối ở Liga. "Họ quá xuất sắc nên không cần thêm những món quà", Laudrup nói, ám chỉ Villarreal không cần trọng tài phải cho hưởng quả penalty gây tranh cãi khi tỉ số đang là 1-1 để chiến thắng.  

Villarreal có chiến thắng 3-1 trước Mallorca- Ảnh Reuters

Sự "kỳ thú" ở Villarreal là họ không có những con người xuất sắc nhất, song lại chọn cách khó nhất để tồn tại. Đó là chiến thắng bằng tiqui-taca, thứ bóng đá của những pha phối hợp phức tạp ở tốc độ cao. Chuyện Barca kiểm soát 60-70% thời gian bóng lăn và ghi trung bình từ 4 đến 5 bàn mỗi trận có thể xem là bình thường, nếu biết rằng họ đang sở hữu trong đội hình lứa cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử, với 8 nhà VĐTG, 3 ứng viên Quả bóng Vàng, trong khi những người còn lại đủ sức có mặt trong mọi đội hình tiêu biểu. Nhưng Villarreal chỉ có Cazorla, Rossi, Nilmar, đều chỉ là kép phụ ở đội tuyển của họ, Senna, đã qua thời từ lâu, hay Bruno, Cani, Valero, chỉ được xem như "công dân hạng Hai". Thế nên, những gì mà đội bóng này đã làm được thực sự rất đáng ngưỡng mộ.

 
Trước Mallorca, đỉnh cao, hay là ví dụ tiêu biểu nhất, cho thứ bóng đá đẹp đẽ mà Villarreal đang chơi là bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 của Nilmar. Không quá khi gọi đó là một tác phẩm nghệ thuật, một sản phẩm hoàn hảo của sự kết hợp giữa lối chơi đồng đội và những phẩm chất cá nhân tuyệt hảo. Ở bàn thắng đó, các cầu thủ Villarreal đã thực hàng loạt pha phối hợp nhỏ rất phức tạp và đẹp mắt trước khi Borja Valero, một bản sao của Ivan de la Pena, chọc khe cho Nilmar thoát xuống hạ Aouate bằng một cú bấm bóng vào góc... gần. Đó là bàn thắng thứ 10 ở Liga của Nilmar. Tiền đạo người Brazil thật đúng đắn khi tìm tới El Madrigal, bởi ở TBN lúc này, đội duy nhất có thể phát huy hết những điểm mạnh trong cách chơi của anh nếu không là Barca thì chỉ có thể là Villarreal!
 
"Đó là con đường", HLV Garrido đã nói một cách đầy tự hào như thế sau khi trận đấu kết thúc. Phải, những gì Villarreal đã thể hiện ở nửa đầu mùa giải năm nay, cũng là thời gian Garrido rũ bỏ vai trò đóng thế để vươn lên làm chủ bánh lái ở "Tàu ngầm Vàng", cho thấy đội bóng vùng Castellon đang đi đúng hướng trong năm thứ hai không Pellegrini. Nhưng sẽ không dễ để Villarreal giữ cho mình không đi trệch khỏi con đường mà họ phải khó khăn lắm mới tìm ra được. Garrido biết điều đó, và ông đang làm tất cả để các học trò không vội ngủ quên trên chiến thắng. "Chúng tôi đang có một mùa giải tuyệt vời. Nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm", ông nói. "Chúng tôi sẽ phải chiến đấu hết sức mình để giữ lấy vị trí thứ 3. Đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng".  
 
V.C 
 
Các VIP Mallorca "tẩy chay"
 
Theo thông lệ thì trong các trận đấu ở TBN, quan chức của hai đội sẽ ngồi chung với nhau trong khu VIP của sân vận động. Tuy nhiên, ở El Madrigal cuối tuần vừa rồi, khu VIP chỉ có các quan chức của Villarreal, còn các quan chức của Mallorca thì lại ngồi chung khán đài với các CĐV bình thường. Lý do là giới chức đội bóng xứ Đảo muốn thông qua việc tự bỏ tiền túi mua vé (khoảng 90 euro) để bày tỏ thái độ phản đối hành động xấu chơi của Villarreal hồi mùa Hè. Số là người Mallorca cho rằng phía Villarreal đã "xúi" UEFA tước quyền tham dự Europa League của Mallorca và trao lại cho họ vì đội bóng xứ Đảo không đủ điều kiện tài chính. Kết quả là UEFA đã làm thế thật, và Villarreal chứ không phải Mallorca mới là đội cùng với Atletico Madrid, Sevilla đại diện cho Liga ở sân chơi Europa.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN