Văn Biển (HN.T&T) và Matias (SHB.ĐN) sử dụng “bàn tay sắt” nhắm vào mặt nhau khi tranh bóng... Những pha vào bóng như thế không phải là hiếm trong cuộc đối đầu giữa hai người anh em HN.T&T và SHB.ĐN.
* HN.ACB – HP.HN: 1-1; HN.T&T – SHB.ĐN: 2-1
(TT&VH) - Văn Biển (HN.T&T) và Matias (SHB.ĐN) sử dụng “bàn tay sắt” nhắm vào mặt nhau khi tranh bóng, Hải Lâm (SHB.ĐN) tung gầm giày sượt mặt Gonzalo (HN.T&T)... Những pha vào bóng như thế không phải là hiếm trong cuộc đối đầu giữa hai người anh em HN.T&T và SHB.ĐN. Đúng như dự đoán từ trước, trận đấu giữa đội bóng Thủ đô và đội bóng sông Hàn diễn ra không hề khoan nhượng. Nhưng đó không phải là điều đáng nói nhất.
Quốc Long, Ngọc Duy, Văn Quyết thi đấu trọn 90 phút, Bảo Khanh rời sân vào nửa cuối hiệp 2. Cả bốn cựu cầu thủ của Thể Công đã để lại một dấu ấn cực kỳ đậm nét ở trận này. Cả 2 bàn thắng của HN.T&T đều in dấu giầy của họ, khi Ngọc Duy là người kiếm về quả penalty, còn Văn Quyết thì trực tiếp lập công sau một pha đột phá trung lộ.
Bảo Khanh, như thường lệ vẫn là ngòi nổ ở 2 hành lang cánh. Trong khi đó, với vai trò của một cầu thủ tấn công tự do, tân binh Văn Quyết tiềm tàng khả năng bùng nổ rất lớn. Có được người đàn em đồng môn ăn ý, đã lâu lắm rồi Ngọc Duy mới chơi hay như vậy. Những pha đập nhả của 2 “mầm non triển vọng” của Thể Công ngày nào nhiều phen khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi. Không quá lời nếu cho rằng, cái “hồn” của đội bóng lừng danh một thời ít nhiều sẽ “hiện” về trong lối chơi của HN.T&T ở mùa giải tới.
Người vui nhất sau trận đấu này có lẽ là HLV Phan Thanh Hùng, khi tất cả những tân binh của ông đều thi đấu rất tốt. Nhưng ông sẽ còn mừng hơn, bởi những mảng miếng phối hợp tấn công của HN.T&T đã trở nên đa dạng và biến hóa hơn rất nhiều, chứ không phải chỉ là trông vào cái đầu của “gà son” Gonzalo như mùa giải trước.
Bên phần sân đối diện, việc HLV Lê Huỳnh Đức cất nhiều cầu thủ trụ cột của SHB.ĐN trong trận đấu này là nguyên nhân chủ yếu khiến đội bóng sông Hàn bị lấn lướt. Không có Merlo, Matias được trao cơ hội độc diễn, mặc dù đã ghi được bàn gỡ nhưng anh cho thấy giữa mình và người đồng hương đang giữ danh hiệu “Vua phá lưới” còn có một khoảng cách khá xa. Nhược điểm lớn nhất của SHB.ĐN mùa giải trước nằm ở hàng phòng ngự, và ở trận đấu hôm qua, nó vẫn tiếp tục là điều khiến vị tướng trẻ họ Lê phải đau đầu.
Ở trận đấu cùng giờ trên sân Hàng Đẫy, HN.ACB và HP.HN đã cầm hòa nhau trong một trận đấu có chất lượng chuyên môn trung bình nhưng lại dư thừa sự quyết liệt. Có vẻ, lối chơi “máu lửa” sẽ là sự lựa chọn của đội bóng của bầu Kiên ở V-League 2011 khi trận trước, họ cũng “nhằm thẳng” cầu thủ của SHB.ĐN mà đá.
Trong khi đó, do thiếu Thanh Trung, khả năng công phá của HP.HN trông cậy vào một mình Văn Vinh, cầu thủ có sự tiến bộ rõ rệt thời gian qua (người đã mang về quả penalty giúp HP.HN vươn lên dẫn trước), nhưng hàng phòng ngự hớ hênh đang trở thành một vấn đề lớn của đội bóng Thủ đô ở thời điểm hiện tại, khi các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đã không thể giữ được lợi điểm đến phút cuối cùng.
|
Bảng xếp hạng tạm thời | |||||
|
Xếp hạng |
Đội |
Trận |
Bàn thắng |
Bàn bại |
Điểm |
|
1 |
SHB.ĐN |
2 |
4 |
2 |
3 |
|
2 |
HN.T&T |
1 |
2 |
1 |
3 |
|
3 |
LSTH |
1 |
1 |
0 |
3 |
|
4 |
HP.HN |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
5 |
HN.ACB |
2 |
1 |
4 |
1 |
|
Lịch thi đấu | ||
|
Thời gian |
Địa điểm |
Trận đấu |
|
15h ngày 22/12 |
Sân Hàng Đẫy |
HN.ACB – HN.T&T |
|
Sân TTĐTVĐV Hà Nội |
SHB.ĐN – LSTH | |