thethaovanhoa.vn

00h30 ngày 19/12, Liverpool – Fulham: Hodgson nên quay lại Fulham

18/12/2010 11:47 GMT+7

Tối nay Roy Hodgson sẽ có dịp gặp lại đội bóng cũ của ông, Fulham, CLB nơi những thành công ấn tượng giúp ông có được chiếc ghế hiện giờ ở Liverpool.

(TT&VH)- Tối nay Roy Hodgson sẽ có dịp gặp lại đội bóng cũ của ông, Fulham, CLB nơi những thành công ấn tượng giúp ông có được chiếc ghế hiện giờ ở Liverpool. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Hodgson lúc này chẳng vui vẻ gì cho một cuộc hội ngộ, khi hầu hết các CĐV áo đỏ đang mong HLV của họ rời khỏi Anfield để trở về với những nơi phù hợp hơn với khả năng của ông, như Fulham chẳng hạn.

Thật ra thì kinh nghiệm và sự từng trải của Hodgson trong suốt 30 năm ông gắn bó với bóng đá đỉnh cao là điều mà ai cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà Anfield cần lúc này. Nhiều người sẽ đồng ý rằng hiện giờ Hodgson đang phải làm một công việc quá sức ông. Thành tích 7 chiến thắng trong 55 trận sân khách khiến ông trở thành một trong những HLV kém cỏi nhất lịch sử Premier League.

Cụ thể, trong 55 trận gần nhất của Hodgson tại Premier League (bao gồm 17 mùa này và 38 cả mùa trước với Fulham), các đội bóng của ông thắng 16 trong 27 trận sân nhà và 2 trong 28 sân khách. Tỉ lệ thành công ở sân nhà là 59%, còn sân khách là 7%. Điều đó giải thích tại sao mùa trước Fulham chỉ xếp hạng 12 và Liverpool hiện giờ ở hạng 9. Điều đó cũng giải thích tại sao trong 28 trận sân khách gần nhất, các đội bóng của Hodgson chỉ ghi được tổng cộng 18 bàn, để thủng lưới đến 47 bàn. Trong tổng cộng 84 điểm tối đa từ 28 trận đó, Hodgson chỉ giành được vỏn vẹn 15 điểm.  

HLV Roy Hodsgon- Ảnh AP

Chuỗi thành tích tệ hại kéo dài đó khiến giờ đây thậm chí không đội bóng nào ở Premier League vào cuộc trong những trận đấu với Liverpool trên sân nhà mà không tin rằng họ sẽ có 3 điểm. Trong 4 trận sân khách gần nhất, trước những đội trung bình yếu Wigan và Stoke, trước Newcastle vừa thăng hạng và Tottenham, Hodgson chỉ giành được 1 điểm so với 12 điểm tối đa và tổng cộng 5 điểm trong 9 trận sân khách mùa này với 6 bàn thắng. Chỉ ba đội bét bảng là có thành tích tồi hơn như thế.

20 năm qua, Liverpool đã trải qua nhiều đau đớn, đã phải nếm trải sự chờ đợi khắc khoải mỏi mòn, nhưng dù là dưới tay Gerard Houllier hay Rafael Benitez, các CĐV của họ chắc chắn chưa bao giờ phải trải qua nỗi hổ thẹn và sự tuyệt vọng như lúc này, hết tuần lễ này đến tuần lễ khác. Ngay trong trận đấu với Newcastle, cả sau khi Dirk Kuyt đã gỡ hòa ở phút 75, những gì Liverpool thể hiện cho thấy điều tốt nhất mà các CĐV áo đỏ có hy vọng là một trận hòa, còn thất bại là kịch bản không có gì xa xôi.

Chiến thuật của Hodgson thật khốn khổ. Tham vọng của ông chỉ ở mức một đội bóng trung bình. Những gì ông thể hiện ngoài đường piste thật đáng thương hại. Khó có thể hy vọng gì từ một HLV như thế, không kế hoạch B, mà thật ra, ngay cả kế hoạch A cũng chẳng có. Hodgson thậm chí có vẻ còn không hiểu ông đang phải đối mặt với những câu hỏi gì, chứ đừng nói đến chuyện tìm ra được câu trả lời cho Liverpool.

Tối nay ở Anfield, đội bóng áo đỏ có thể sẽ tìm lại được sức mạnh vốn có của họ như mọi lần được trở về sân nhà trước đó. Tuy nhiên, chiến thắng trước Fulham vẫn sẽ là vô nghĩa nếu Hodgson còn đó, để rồi tuần lễ sau, Liverpool lại phải đối mặt với những nỗi thất vọng não nề khi rời xa Merseyside.

Dự đoán: 2-0 

P.V
 
Lực lượng

Liverpool: Carragher, Agger, Spearing chấn thương. Gerrard có thể trở lại.

Fulham: Stoor, Halliche, Zamora và Senderos vắng mặt. Dembele và Johnson có thể trở lại.

* Đội hình dự kiến

Liverpool: Reina - Johnson, Skrtel, Kyrgiakos, Konchesky - Kuyt, Lucas, Meireles, Maxi - Ngog, Torres.

Fulham: Schwarzer - Pantsil, Hughes, Hangeland, Salcido - Davies, Etuhu, Murphy, Dempsey - Gera, A Johnson.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN