thethaovanhoa.vn

HLV Nguyễn Mạnh Cường (Thái Sơn.Quảng Nam): Lận đận mới hiểu nhau

18/12/2010 09:13 GMT+7

Cho đến thời điểm này, người ta vẫn nhớ mãi hình ảnh Nguyễn Mạnh Cường, đội trưởng ĐTVN ngày nào, như là một trung vệ chơi bóng có cái đầu và lấy sự sự tinh tế làm trọng.

(TT&VH) - Cho đến thời điểm này, người ta vẫn nhớ mãi hình ảnh Nguyễn Mạnh Cường, đội trưởng ĐTVN ngày nào, như là một trung vệ chơi bóng có cái đầu và lấy sự sự tinh tế làm trọng. Ông Cường có những chia sẻ với TT&VH về AFF Suzuki Cup 2010, trước hết về sự chuyển dịch chung.

“Bóng đá Đông Nam Á hiện tại không mạnh bằng những năm cuối thập niên 1990. Hãy để ý, những đội thi đấu ấn tượng lần này đều có dấu ấn cầu thủ nhập tịch. Do đó, tôi không đánh giá cao Philippines, Indonesia. Ngược lại, tôi ghi nhận Lào. Đấy là đội bóng có khát vọng, cái gốc đang tốt và chơi bóng đầy cảm hứng vươn lên. Nếu họ có một HLV giỏi, thì với tố chất của cầu thủ, Lào sẽ tiến bộ rất nhanh.
 
Theo Mạnh Cường, nếu ĐTVN ghi được bàn thắng trong hiệp 1 thì chúng ta sẽ lật ngược thế cờ thành công trước Malaysia. Ảnh: VSI

Bóng đá hiện nay thiếu những trận đấu gây cảm xúc của mãnh liệt như trước, từ yếu tố chuyên môn. Tôi không thấy sự sôi sùng sục trên những đôi chân cầu thủ. Tôi có nhiều kỷ niệm thời khoác áo ĐTQG.

Thế nhưng, SEA Games 18 năm 1995 là nhớ nhất. Nhớ bởi tinh thần thi đấu anh em tuyệt vời, bàn thắng vàng của Minh Chiến đưa chúng ta vào chung kết. Nhớ bởi ngay sau niềm vui, thì nỗi buồn ập đến với cá nhân tôi vì không thể có mặt trong trận chung kết, do nhận hai thẻ vàng.

Thế nên, tôi hiểu nỗi đau của Trọng Hoàng hôm cậu ấy bị tước quyền thi đấu. Bạn không thể cảm nhận được tâm lý của người phải ngồi nhìn đồng đội thi đấu mà không giúp ích được gì đâu”.

Mổ xẻ về thảm bại 0-2 trận bán kết lượt đi, cựu thủ quân ĐTVN cho rằng: “Trận thua Malaysia, theo tôi, nguyên nhân đầu tiên là thiếu người nên đã phá vỡ hệ thống chiến thuật. Thứ hai, chúng ta không may mắn trận này. Hàng loạt cơ hội ở hiệp 1, nếu chỉ đổi được 1 bàn thắng thì tình thế sẽ khác ngay”.

Cường “ổi” vẫn son sắt niềm tin thầy trò HLV Calisto sẽ chuyển nguy thành an: “Tình thế của chúng ta hiện nay rất hiểm nghèo. Nhưng, nói như các cụ: trong lận đận mới hiểu được nhau. Trong quá khứ, thường thì những lúc bị dồn đến chân tường thì cầu thủ chúng ta, kể cả thế hệ chúng tôi, lại có những năng lực đặc biệt để vượt qua gian khó. Chúng ta có lợi thế của 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình, và hàng chục triệu người hâm mộ vẫn ngày đêm ủng hộ. Đấy là vũ khí lợi hại, khiến thầy trò HLV Calisto an lòng mà vượt khó. Hãy để ý, đội tuyển chúng ta vẫn có nhiều cầu thủ đẳng cấp, kinh nghiệm dạn dày, mà tối nay đội hình lại có sự trở lại của Việt Cường, Tài Em và Trọng Hoàng.

Tôi có niềm tin rất mãnh liệt rằng chúng ta sẽ vượt qua Malaysia để có mặt ở trận chung kết gặp Indonesia. Đấy là cuộc đối đầu trong mơ, và theo tôi sẽ cứu cho một giải đấu khỏi nhạt”.

HLV Nguyễn Mạnh Cường phân tích những yếu tố cần để ĐTVN muốn vượt qua chướng ngại vật khó nhằn đêm nay: “HLV Calisto dứt khoát phải đưa ra được những quyết sách đúng đắn. Đây là trận đấu không có chỗ cho sai số từ băng ghế chỉ đạo. Cầu thủ cần phải giữ được sự tỉnh táo, nhất là những gương mặt trẻ. Điều quan trọng nhất, chúng ta vẫn cần may mắn ủng hộ. Chỉ cần hiệp 1 có bàn thắng thôi, thì tôi tin Malaysia sẽ bị vùi dập tại Mỹ Đình”.

HỮU QUÝ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN