thethaovanhoa.vn

Sổ tay: Thức tỉnh

18/12/2010 09:02 GMT+7

Tôi không thích cái cách ông Calisto trả lời trong cuộc họp báo là hãy cứ vui đi sau khi đội tuyển vượt qua Singapore để có mặt ở bán kết.

(TT&VH cuối tuần) - Tôi không thích cái cách ông Calisto trả lời trong cuộc họp báo là hãy cứ vui đi sau khi đội tuyển vượt qua Singapore để có mặt ở bán kết. Dù vẫn biết là ông bao giờ cũng thế, chỉ cho các cầu thủ được vui một ngày rồi phải quay trở lại tập luyện.

Nhưng từ cái lệnh hãy cứ vui đi ấy, sự lạc quan thái quá từ dư luận, từ giới truyền thông được đẩy lên tới mức cực độ. Vào tới bán kết với đội tuyển VN ở giải đấu này chỉ là một nhiệm vụ tối thiểu chứ không phải kỳ tích.

Năm 2008, cũng có lần ông Calisto trả lời như thế, ”hãy vui đi”, nhưng đó là khi chúng ta vượt qua Singapore để vào chung kết, và đó chính xác là một thành tích đáng để ăn mừng.

Có một điều mà chúng ta chưa quen và không chịu chấp nhận trong khi đó là điều tất yếu phải có để ít nhiều làm thay đổi nhận thức của cả một nền bóng đá: chiến thắng không đồng nghĩa với sự tuyệt đối và không phải không được phép nhìn ra những hạn chế; chỉ trích khi thất bại không có nghĩa là vùi dập hay đạp đổ.

Rất ít người thẳng thắn nhìn nhận rằng đội bóng của chúng ta khá hạn chế về mặt đẳng cấp, không vượt lên so với các đối thủ, và việc cứ chơi một trận ổn thỏa là lại lập tức có một trận yếu kém còn có thể có những nguyên nhân mà “mắt thường” không thể phân tích ngọn ngành các sai sót. Và đặt ra những nghi ngờ ở bất cứ thời điểm nào cũng không phải là sự phá hoại.

2 năm sau chức vô địch AFF Cup bằng chiến thắng trước Thái Lan, chúng ta vẫn nhìn về các mục tiêu với hy vọng phập phồng thay vì có những niềm tin xác quyết.

Đẳng cấp của chúng ta mới chỉ nằm trong nhóm đầu khu vực chứ không phải đã vượt lên tất cả, ngay cả khi chúng ta có làm nên điều kỳ diệu là vượt qua Malaysia ở lượt về.

Tôi thấy nhận xét của ông Calisto trước khi giải đấu khởi tranh là đáng để suy ngẫm nhất, rằng một đội bóng lớn là phải giành được các thành tích cao một cách liên tục và tự tin trong mọi hoàn cảnh như Thái Lan của nửa thập kỷ trước.

Phong Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN