Những thất bại liên tiếp đã nhấn Gladbach chìm sâu xuống vũng bùn, chôn chân ở đáy bảng xếp hạng. Dường như “bác sĩ” Michael Frontzeck đã “bó tay” trước “con bệnh” Gladbach.
(TT&VH) - Những thất bại liên tiếp đã nhấn Gladbach chìm sâu xuống vũng bùn, chôn chân ở đáy bảng xếp hạng. Dường như “bác sĩ” Michael Frontzeck đã “bó tay” trước “con bệnh” Gladbach, và có lẽ sân Borussia Park cần một chuyên gia y tế mới, với những liệu pháp chữa trị hiệu quả hơn.
Số phận của HLV Frontzeck đang mong manh hơn bao giờ hết. Một thất bại nữa của Gladbach trước Hamburg sẽ khiến ông bị đẩy ra đường ở giữa mùa Đông lạnh giá. Nhưng tình cảnh của Armin Veh, đối thủ - đồng nghiệp của Frontzeck bên phía Hamburg, cũng chẳng khá hơn.
“Ngựa quen đường cũ”
![]() Michael Frontzeck, HLV của Gladbach, đang đối mặt với nguy cơ bị “treo cổ”, Ảnh Getty |
Với Gladbach, mùa giải 2010-2011 này có lẽ cũng chẳng khác 2 mùa giải gần đây là mấy. Họ vẫn nguyên một nỗi lo phải chia tay Bundesliga khi mùa Hè đến. Viễn cảnh đó không quá xa với đội bóng của HLV Frontzeck, khi mà trong 6 vòng đấu gần đây, vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng Bundesliga cứ hút lấy họ, giữ chặt hệt như thanh sắt gặp một thỏi nam châm có từ tính mạnh. Bốn trận thua liên tiếp, mới nhất là thất bại 0-3 trên sân của Freiburg, đã đánh gục mọi nỗ lực ngóc đầu dậy của thầy trò ông Frontzeck tội nghiệp. Họ đã khởi đầu không đến nỗi nào, hòa Nuremberg 1-1 và thắng Leverkusen 6-3, nhưng sau đó nhanh chóng bị vùi dập. Họ đã vùng lên, hòa Bayern 3-3 và thắng Cologne 4-0, rồi lại một lần nữa bị nhấn chìm. Số phận trêu ngươi cứ như không muốn Gladbach tiếp tục góp mặt ở Bundesliga.
Chung một nỗi lo
Thật chẳng dễ chịu với người Gladbach chút nào khi mỗi sáng mở mắt ra, cầm tờ báo hay bật tivi lên lại thấy những bình luận về tương lai u ám. Nhưng không chỉ HLV Frontzeck và các học trò ở đáy bảng phải chịu trận, mà tại một vị trí “khô ráo” hơn nhiều, đội quân của ông Armin Veh cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau 16 vòng đấu, Hamburg của HLV Armin Veh tạm xếp ở vị trí thứ 9 với 21 điểm, tốt “gấp đôi” so với Gladbach. Nhưng đó lại không phải là chỗ đứng mà đội bóng thành phố cảng miền Bắc chờ đợi. Dường như Armin Veh đang sa vào vết xe đổ của chính mình một năm về trước, khi ông thay Felix Magath dẫn dắt nhà vô địch Wolfsburg. Đến đầu giai đoạn lượt về, “Bầy sói” phải sa thải ông, và kịch bản đó có nguy cơ tái diễn tại Hamburg.
Điểm mấu chốt của cả Gladbach lẫn Hamburg nằm ở vấn đề lực lượng, khi một loạt trụ cột của 2 đội phải nghỉ thi đấu vì những lý do khác nhau. Thủ môn Logan Bailly, hậu vệ Roel Brouwers, Tobias Levels và tiền đạo Raul Bobadilla sẽ không thể tham dự trận đấu với Hamburg, 2 người đầu dính chấn thương còn 2 người sau bị treo giò, trong đó Bobadilla bị cấm thi đấu tới 5 trận sau tấm thẻ đỏ mà anh nhận ở trận Gladbach thua Hannover 1-2 ở vòng 15. Đội khách cũng chịu những tổn thất không nhỏ khi hậu vệ Dennis Aogo, Collin Benjamin, Joris Mathijsen, tiền vệ Marcel Janse, Gojkor Kacar, Zé Roberto và tiền đạo Mladen Petric đang phải nằm viện. Với đội hình thủng lỗ chỗ như thế, Gladbach và Hamburg khó lòng mà cống hiến cho khán giả một trận đấu chất lượng.
Mà với cả Michael Frontzeck lẫn Armin Veh, giờ đây bóng đá cống hiến là thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Họ chỉ cần 3 điểm, trong trận đấu được xem là cơ hội cuối cùng, để cứu vãn chiếc ghế HLV đang lung lay dữ dội. Giữa mùa Đông băng giá thế này mà bị tống cổ ra đường thì “lạnh” lắm thay.
|
Lực lượng
Gladbach: Vắng thủ môn Bailly, hậu vệ Brouwers (chấn thương), hậu vệ Levels, tiền đạo Bobadilla (treo giò).
Hamburg: Vắng hậu vệ Aago, Benjamin, Mathijsen, tiền vệ Jensen, Kacar, Zé Roberto, tiền đạo Petric (chấn thương).
Đội hình dự kiến
Gladbach: Heimeroth - Schachten, Neustädter, Daems, Wissing - Bradley, Marx - Reus, Arango - de Camargo, Idrissou.
Hamburg: Rost - Rincon, Besic, Westermann, Pressel - Jarolim, Trochowski - Pitroipa, Torun, Elia - Guerrero.
Lịch thi đấu vòng 17
Thứ Bảy, ngày 18/12/2010 02h30 Gladbach - Hamburg 21h30 Schalke - Cologne Bremen - Kaiserslautern Wolfsburg - Hoffenheim Frankfurt - Dortmund Nuremberg - Hannover
Chủ nhật, ngày 19/12/2010 00h30 St. Pauli - Mainz 21h30 Leverkusen - Freiburg 23h30 Stuttgart - Bayern |