thethaovanhoa.vn

Buổi tập đầu tiên của ĐT Malaysia tại Việt Nam: Thoải mái và tự tin

17/12/2010 09:12 GMT+7

Đến VN vào buổi sáng, ngay chiều qua, ĐT Malaysia đã có buổi tập đầu tiên tại sân tập phụ Mỹ Đình.

(TT&VH) - Đến VN vào buổi sáng, ngay chiều qua, ĐT Malaysia đã có buổi tập đầu tiên tại sân tập phụ Mỹ Đình. Sau trận đấu vất vả với ĐTVN ở trận bán kết lượt đi, lại phải di chuyển ngay hàng nghìn cây số nên không khó hiểu khi HLV Rajagobal chỉ cho các cầu thủ của mình tập nhẹ. Với chiến thắng quan trọng vừa giành được, sự thoải mái và tự tin là điều có thể cảm nhận rõ ở ĐT Malaysia vào thời điểm này.

Chia đội hình làm hai nhóm ở hai đầu sân đá ma, hầu như trong suốt buổi tập kéo dài hơn một giờ đồng hồ, HLV Rajagobal cùng trợ lý của mình chỉ đứng ung dung quan sát các cầu thủ vui đùa và “chơi” với bóng.

Ông Rajagobal vui vẻ tiếp chuyện các phóng viên VN ngay trên sân dù buổi tập còn chưa kết thúc. Vẫn với phong thái thân thiện thường thấy, “lão nông” dự đoán về trận đấu sắp tới: “Chúng tôi biết rằng các bạn sẽ chủ động tấn công ngay từ đầu và đó cũng là lối chơi thường thấy của ĐTVN nhiều năm qua. Các bạn sở hữu nhiều cầu thủ tấn công giỏi, nhưng tôi tin rằng ĐT Malaysia sẽ làm được điều gì đó đặc biệt giống như ở trận lượt đi”.

Với rất nhiều lợi thế trong tay, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc sẽ “chủ thắng” hay “chủ hòa” ở trận đấu trên sân Mỹ Đình, HLV Rajagobal tỏ ra tự tin: “Đừng suy nghĩ về việc ĐT Malaysia đến đây để tìm kiếm một trận hòa. Chúng tôi đến đây để chơi bóng và giành chiến thắng”.

 
Cứ nhìn cái cách Malaysia vui vẻ cười đùa trên sân tập sẽ thấy rằng trông họ không hề có sự lo sợ nào cả
 
Mặc dù vừa hạ đo ván ĐTVN 2-0 nhưng HLV Rajagobal vẫn tỏ ra rất tôn trọng thày trò HLV Calisto: “ĐTVN là nhà ĐKVĐ, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và giàu kinh nghiệm, trong khi đó hãy nhìn vào đội hình của chúng tôi, có rất nhiều cầu thủ trẻ”. 

Hà Nội những ngày này đang trở rét đậm, việc tối hôm trước vẫn còn “phong phanh” chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình còn chiều hôm sau đã phải mặc chiếc áo khoác kín cổ hẳn nhiên là một sự thay đổi đột ngột về thời tiết. HLV Rajagobal cũng không phủ nhận điều đó và liên tục lặp lại câu “very cold” (rất lạnh), nhưng ông không cho đó là nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến phong độ của ĐT Malaysia và tự tin rằng các học trò của mình sẽ vượt qua khó khăn này để thi đấu tốt.

Thể lực vẫn luôn là điểm mạnh của đội bóng đến từ xứ sở dầu cọ. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời xuống khá thấp vào buổi chiều muộn kèm theo gió mạnh, nhưng không thấy cầu thủ nào của Malaysia phải mặc thêm áo khoác khi luyện tập. Tuy thế, họ cũng rất có ý thức giữ gìn, ngay khi bước ra khỏi sân tập, các học trò của HLV Rajagobal được yêu cầu thay đồ, lau khô mồ hôi và mặc áo ấm đề phòng cảm lạnh.

Cứ nhìn cái cách Kunalan hay Safee vui vẻ cười đùa trên sân tập sẽ thấy rằng trông họ không hề có sự lo sợ nào cả. Còn dáng vẻ thong dong, điềm đạm của ông Rajagobal thì rất giống với một kẻ ưu thời mẫn thế, hiểu mình và hiểu người.

Đức Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN