Mọi dự đoán đã bị đảo lộn! Không phải nhà vô địch năm 2006 Internaciona, mà chính đại diện châu Phi TP Mazembe mới là đội ghi tên vào chung kết Cúp thế giới các CLB 2010.
(TT&VH) - Mọi dự đoán đã bị đảo lộn! Không phải nhà vô địch năm 2006 Internaciona, mà chính đại diện châu Phi TP Mazembe mới là đội ghi tên vào chung kết Cúp thế giới các CLB 2010. Một trang sử mới cho bóng đá lục địa đen.
Châu Phi luôn bị coi là thế giới thứ ba của bóng đá. Ở các kỳ World Cup, những đội tuyển từ lục địa đen chưa bao giờ vượt quá vòng tứ kết. Trong khi đó, Cúp thế giới các CLB từ trước đến nay vẫn được coi là sân chơi riêng của châu Âu và Nam Mỹ khi mỗi đội vô địch 3 lần. Nhưng lịch sử đã sang trang ở Abu Dhabi. Ít ai ngờ rằng đội bóng ít tên tuổi đến từ Congo có thể làm nên một cuộc lật đổ khi hạ gục Internacional 2 bàn trắng.
![]() Mazembe tạo địa chấn ở cúp thế giới các CLB, Ảnh Getty |
Người hùng trong hệ thống phòng ngự ấy là thủ thành Kidiaba, người thường xuyên khiến khán giả phì cười bởi những pha ăn mừng hết sức kỳ lạ. Trong một ngày xuất thần, anh đã bay lượn liên tục, làm nản lòng toàn bộ những pha dứt điểm của đối phương. Ngay từ phút thứ 8 là tình huống cứu thua sau cú sút của Rafael Sobis, không lâu sau đó là cú đổ người chặn đứng cú dứt điểm của Aleccsandro. Nỗ lực đánh đầu của Indio bị từ chối trong khi Tinga cũng không thắng nổi thủ thành này ở pha bóng tương tự, dù chỉ cách khung thành 6m.
Internacional trả giá
Màn trình diễn của Kidiaba đã tiếp sức cho những đồng đội của anh ở tuyến trên, và hiệp hai là thời điểm đội bóng châu Phi tung ra những cú đấm quyết định vào đầu và cuối hiệp hai, những thời điểm mà đối phương tỏ ra lơ là nhất. Phút 53, Kubangu đã có khá nhiều thời gian căn chỉnh sau cú nhả bóng bằng ngực của Ekanga để hạ gục thủ thành Renan bằng một cú dứt điểm vào góc xa. Điều đáng trách là các hậu vệ Internacional đã không áp sát và tạo áp lực cho đối phương. Và ở phút 85, Kaluyituka đã kết thúc đợt phản công nhanh bằng một cú sút chìm từ mép vòng cấm địa.
Giữa hai bàn thắng ấy tiếp tục là những nỗ lực trong tuyệt vọng của các chân sút Nam Mỹ khi thủ thành Kidiaba càng bắt càng tự tin. Sobis có một cú volley chân trái khá hiểm hóc nhưng đã bị chặn đứng, còn cú sút chìm của cầu thủ người thay người Giuliano cũng bị Kidiaba đổ người cản phá cực nhanh. Mazembe thực sự đã mang đến một cảm giác đầy bế tắc cho các đối thủ bởi lối vào khung thành dường như đã bịt kín. Celso Roth đã rất kỳ vọng vào sự biến hóa từ đôi chân nhạc trưởng D'Alessandro, song Gã đầu to (El Cabeza) tỏ ra khá bế tắc với hàng loạt những đường chuyền bổng vào vòng cấm địa vốn rất đông các cầu thủ phòng ngự Mazembe.
Trước giải đấu này, các CLB của Brazil đã thi đấu 12 trận trong khuôn khổ Cúp thế giới các CLB mà chưa từng thất bại. Nhưng Internacional đã trở thành kẻ chiến bại đầu tiên khi dính vào vết xe đổ của Pachuca. Và Mazembe, đội bóng chỉ xếp hạng 6 ở giải năm ngoái đã phá vỡ cán cân quyền lực châu Âu-Nam Mỹ vốn đã tồn tại suốt 1 thập kỷ qua.
Và đừng ai nghĩ Mazembe là những kẻ mộng mơ nếu họ đặt mục tiêu bước lên đỉnh thế giới. Đứng sau lưng họ lúc này là "tình cảm và sự động viên của cả châu lục", như lời bộc bạch xúc động của HLV trưởng Lamine N'Diaye.
|
Pachuca giành hạng 5
Pachuca, một bại tướng khác của Mazembe ở giải lần này, đã giành được phần thưởng an ủi sau khi vượt qua Al Wehda ở trận đấu tranh hạng 5. Ở trận này, đội chủ nhà tưởng như đã nắm chắc chiến thắng khi dẫn trước 2-0 đến tận phút thứ 77 (Matar 44', Al Hammadi 77') nhưng cú đúp của siêu dự bị Dario Cvitanich trong vòng 7 phút cuối (82, 89) đã buộc hai đội phải đá thêm hiệp phụ. Và trong loạt luân lưu quyết định, thủ thành Calero đã sắm vai người hùng với pha cản phá bằng chân cú sút của Abdulraheem Jumaa trước khi Diarra sút vọt xà ngang, và giúp Pachuca thắng 4-2. |