thethaovanhoa.vn

01h00 ngày 17/12, Lille – Gent (lượt đi 1-1): Chờ “Show” của Sow

16/12/2010 11:43 GMT+7

Những bàn thắng của anh chẳng khác nào không khí để thở đối với Lille ở Ligue 1. Nhưng tại châu Âu, Moussa Sow vẫn chưa có một “show diễn” nào đáng nhớ.

(TT&VH)-Những bàn thắng của anh chẳng khác nào không khí để thở đối với Lille ở Ligue 1. Nhưng tại châu Âu, Moussa Sow vẫn chưa có một “show diễn” nào đáng nhớ. Đêm nay, một lần nữa, Sow lại được chờ đợi, và ai cũng biết rằng anh là một người rất giỏi gây bất ngờ.

Không bất ngờ sao được, khi từ một tiền đạo mà hiệu suất ghi bàn cần phải tính bằng… năm (trong 4 năm khoác áo Rennes, Sow chỉ ghi được 12 bàn sau… 82 trận), anh nén thời gian lại chỉ còn 90 phút, với 13 bàn sau 13 trận được ra sân ở Ligue 1. Không bất ngờ sao được khi mà từ một tiền đạo chân gỗ chỉ chuyên làm tường cho đồng đội ở Rennes nhờ vóc dáng to lớn cục mịch, anh trở thành người cuối cùng kết liễu mành lưới đối phương ở Lille, với kỹ năng ghi bàn ngày một hoàn thiện.

Hat-trick vào lưới Lorient ở vòng 16 (Lille thắng 6-2) là lần thứ hai anh ghi được 3 bàn/ trận mùa này (lần trước là màn hủy diệt Caen 5-2), và đó là một hat-trick hoàn hảo: Chân phải cho bàn đầu, chân trái cho bàn thứ 2, và bàn thứ 3 là một cú đánh đầu. Sow là trung tâm trên hàng công, và với sự cơ động của cặp Hazard – Gervinho ở ngay phía sau, Lille có một tam giác hủy diệt hay bậc nhất châu Âu thời điểm hiện tại.

Nếu Sow trở thành Vua phá lưới Ligue 1 mùa này, anh có thể sẽ trở thành bản hợp đồng đi vào lịch sử câu lạc bộ. Phải mất 61 năm rồi, Lille chưa từng sở hữu một Vua phá lưới, sau thành tích 26 bàn được tiền đạo Jean Baratte xác lập vào mùa 1948/1949. Và giá trị của số tiền mà Lille bỏ ra để có Sow chỉ là… zero. Đầu mùa này, anh bị

Tiền đạo Moussa Sow- Ảnh Getty
Rennes thải loại sau khi hết hợp đồng. HLV Rudi Garcia đã nhìn ra khả năng của cầu thủ mà các HLV ở Rennes cho rằng chân cứng đến… hết thuốc chữa này: Ông đưa anh về Lille, thậm chí cho anh đảm nhiệm vai trò là tâm điểm của những đợt tấn công.

Và Sow nhanh chóng “show” (thể hiện) cho tất cả biết anh có những gì: Các bàn thắng của anh đa dạng và đến từ đủ mọi tư thế. Trước Lyon, Sow búng người và ngả bàn đèn tung lưới Lloris. Trước Lorient, Sow có một cú đánh đầu ở độ cao chỉ chừng… 20 cm, với thân bay là là mặt đất. Anh cố ghi bàn ở mọi tình huống: Quay mặt về phía khung thành, ở góc cực hẹp, sút xa, sút gần, băng cắt đánh đầu. Chưa bao Sow mạnh dạn và ngẫu hứng đến thế trong những mùa bóng nhạt nhòa ở Rennes.

Sự hưng phấn ấy là điểm mạnh, nhưng cũng là rào cản cho chân sút này: Trong 6 trận gần đây ở Europa League, anh đều ra sân, nhưng chưa một lần nổ súng, trong khi những “show diễn” ở Ligue 1 cứ nối dài như một sự trêu ngươi. Sow không tự tin như khi chơi ở Ligue 1: Anh lại chậm chạp, xoay sở như robot và đá như thể đôi giày anh đang đi có lõi chì ở trong. Đó là hình ảnh mà chân sút này đã khiến Rennes thất vọng về anh trong 4 mùa trước, và họ đẩy anh ra đường một cách rất nhẹ nhõm.

Vấn đề của anh chỉ có thế. Không sự tự tin, Sow chẳng “show” được gì cả. HLV Rudi Garcia đã biết cách khích lệ cho anh dám tin vào những phẩm chất mà anh có ở Ligue 1, nhưng ông chưa thể làm được điều ấy ở Europa League. Đó có thể là yếu tố quyết định xem Lille tiến sâu đến đâu ở đấu trường châu Âu mùa này: Trong 7 trận Sow nổ súng ở Ligue 1, Lille bất bại, và thắng đến 5. Và đó hẳn nhiên là một bài toán dành cho ông Rudi Garcia, để có thể giải cứu Lille ở vòng bảng Europa League mùa này.

* Dự đoán: 2-0

Ban Cầm  

Đội hình dự kiến  

Lille: Landreau – Debuchy, Beria, Rami, Chedjou – Balmont, Cabaye, Mavuba – Hazard, Sow, Frau

Gent: Mitrev – Mulder, Greene, Minev, Miliev – Yovov, Joaozinho, Baltanov, Gadzhev – Mladenov, Dembele.
 
Lille buộc phải thắng 

Lille bắt buộc phải giành trọn 3 điểm mới giành một vé vào vòng knock-out: Hiện tại, họ đang thua Gent, đội xếp thứ nhì, 2 điểm. Đội bóng Bỉ chỉ cần một trận hòa trên đất Pháp là đi tiếp
 
0 Gent chưa từng thắng một CLB Pháp qua 5 lần đối đầu trong lịch sử: Họ hòa 3 và thua. Đặc biệt, đội bóng Bỉ đã thua cả 2 trận trên đất Pháp, thậm chí là thảm bại đến 1-7 trước PSG ở Cúp Intertoto Cup năm 2001. Đó cũng là thất bại đậm nhất trong lịch sử dự Cúp châu Âu của Gent.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN