thethaovanhoa.vn

Blackburn bất ngờ sa thải HLV:Khi Big Sam chưa phải là to nhất

15/12/2010 12:02 GMT+7

Các ông chủ ngoại quốc của Blackburn vừa lạnh lùng sa thải HLV Sam Allardyce bất chấp quyết định này đi ngược lại với ý muốn của cầu thủ, BHL và các CĐV

(TT&VH) - Các ông chủ ngoại quốc của Blackburn vừa lạnh lùng sa thải HLV Sam Allardyce bất chấp quyết định này đi ngược lại với ý muốn của cầu thủ, BHL và các CĐV. Venky, tập đoàn Ấn Độ thâu tóm Blackburn tháng trước, tuyên bố họ muốn đội bóng kết thúc ở vị trí Top 4 và cho biết sẽ chưa bổ nhiệm vị thuyền trưởng mới trong “vài tháng” nữa.

“Chúng tôi muốn một thứ bóng đá đẹp và Blackburn xếp thứ 4 hoặc 5 tại giải đấu, thậm chí có thể hơn” - Anuradha Desai, chủ tịch Venky, nói với tờ Telegraph, “Các fan hâm mộ nên tin tưởng vào hành động của chúng tôi vì đây là điều tốt nhất cho CLB”. Bà Desai cho biết trợ lý Steve Kean sẽ tạm thời đảm nhận chiếc ghế của Big Sam trong khoảng thời gian dài hơn nhiều người dự kiến, và tiết lộ HLV mới nhiều khả năng sẽ là một người bản xứ.

Big Sam bị sa thải một cách cay đắng - Ảnh Getty

“HLV mới sẽ tới sau vài tháng nữa. Vào lúc này chúng tôi trông chờ vào Steve Kean. Ông ấy là người tài năng và thành thạo trong công việc huấn luyện. Ông ấy cũng có khả năng đào tạo những cầu thủ trẻ và việc này rất quan trọng” – bà nói thêm – “Chúng tôi đang nghĩ tới các HLV người Anh, nhưng cần thiết đó phải là một ƯCV xuất sắc – người thực sự phù hợp với CLB”.

Cuối cùng Desai đưa ra lời giải thích thiếu thuyết phục về nguyên nhân sa thải Big Sam – người dường như phù hợp với tất cả các tiêu chí trên. Cách đây hơn 2 tuần chính bà là người thay mặt Venky đưa ra lời ủng hộ ông.

“Thông điệp của tôi tới các CĐV là Venky luôn muốn CLB ngày càng tiến lên và phát triển. Bất cứ điều gì chúng tôi nói hay làm đều hướng tới lợi ích tốt nhất cho chúng ta” – Desai tiếp tục – “Chúng tôi không có mâu thuẫn với Sam Allardyce và nguyên nhân không phải do trận thua Bolton. Không có gì chống lại Sam nhưng chúng tôi có cái nhìn về phía trước khác với ông ấy. Hai bên đã có cuộc nói chuyện vài tuần trước nhưng ông ấy không thể đảm bảo kế hoạch trong tương lai của chúng tôi. Các ông chủ muốn thứ bóng đá đẹp mắt, muốn trận đấu thêm thú vị và tất nhiên là giành chiến thắng với những cầu thủ chất lượng trong đội hình”.

Như vậy lý giải cho sự ra đi của Big Sam là ông không thể thỏa mãn những tham vọng có phần ảo tưởng của các ông chủ. Gần 2 năm gắn bó với sân Ewood Park chiến lược gia 56 tuổi đã làm tốt nhất trong giới hạn nguồn lực của CLB. Năm ngoái ông giúp Blackburn vào tới bán kết cúp Carling, đứng thứ 3 tại FA Cup và xếp thứ 10 tại Premier League. Tuy nhiên phong độ trồi sụt gần đây khiến họ rơi xuống vị trí thứ 13 trên BXH, hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Họ thua 3/5 trận nhưng vẫn giành 2 chiến thắng khá ấn tượng. Kể cả trận thua tan nát 7-1 trước M.U ở vòng trước nữa cũng không đủ để khẳng định Blackburn khủng hoảng. Tài năng của Big Sam là điều không thể phủ nhận và thậm chí LĐBĐ Anh từng đề nghị ông dẫn dắt Tam sư.

Cùng chung cảnh ngộ với Allardyce, trợ lý Neil McDonald cũng mất việc và ông cảm thấy “sốc và vô cùng thất vọng” với cách đối xử bạc đãi như vậy. “Đây rõ ràng là cú sốc lớn mà tôi không thể tưởng tượng. Đến giờ tôi vẫn không thể giải thích được lý do tại sao. Có lẽ vài điều sẽ được sáng tỏ trong một hai ngày tới, nhưng dù sao bây giờ tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người tại Blackburn” - Big Sam cay đắng nói.

Hà Dương

Diễn biến vụ Big Sam

+ Ngày 28/10: Tập đoàn gia cầm của Ấn Độ Venky tuyên bố đã mua lại Blackburn với giá 46 triệu bảng.

+ Ngày 19/11: Mọi thủ tục mua bán được hoàn tất. Sau đó 1 tuần, nữ chủ tịch Desai bày tỏ sự tin tưởng và đảm bảo mọi vị trí trong BHL hiện thời, đặc biệt là chiếc ghế của HLV trưởng. Bà còn cho biết Allardyce sẽ nhận được 5 triệu bảng cho TTCN mùa Đông.

+ Ngày 13/12: Big Sam và trợ lý McDonald bị sa thải. Ông sẽ được bồi thưởng 1 triệu bảng tiền lương và 500.000 bảng tiền thưởng cho phần còn lại của hợp đồng. Lý do là không thỏa mãn được tham vọng to lớn của các ông chủ ngoại quốc.

+ Ngày 14/12: Đội trưởng Ryan Nelsen đại diện cho tất cả các cầu thủ bày tỏ sự bất mãn với cách giải quyết của Venky. Nelsen nói: “Tôi và mọi cầu thủ đều bị sốc”.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN