thethaovanhoa.vn

Trường Giang và những ký ức về trận Việt Nam – Malaysia: Tin ở thầy trò HLV Calisto

15/12/2010 11:40 GMT+7

Cái khoảnh khắc của ngày 29/12/2002 cho tới giờ vẫn được lưu giữ như một “mốc son” trong ký ức của cựu tuyển thủ Trần Trường Giang.

(TT&VH) - Cái khoảnh khắc của ngày 29/12/2002 cho tới giờ vẫn được lưu giữ như một “mốc son” trong ký ức của cựu tuyển thủ Trần Trường Giang. Anh vẫn nhớ như in trận thắng kịch tính 2-1 của ĐTVN trước Malaysia ở trận tranh HCĐ Tiger Cup 2002. Càng tuyệt vời hơn, khi chính Giang là người trực tiếp lập công đầu trong chiến thắng của ĐTVN…  

Trường Giang tâm sự: “Những ngày cuối tháng 11/2002, tôi nhận được một món quà bất ngờ khó tả. Đó là việc HLV Calisto có lệnh triệu tập tôi vào ĐTVN dự Tiger Cup 2002 ở Jakarta (Indonesia). Một cầu thủ ở đội hạng Nhất như tôi rất tự hào khi nhận được tin mừng đó. Từ chỗ tự hào, bỡ ngỡ rồi lo lắng, tôi biết áp lực đặt cho mình là rất lớn. Những con mắt hồ nghi, e ngại của các CĐV cũng tăng dần theo thời gian. Dễ hiểu, vì những cái tên như Trường Giang nghe còn lạ hoắc với người yêu BĐVN. Vào giải đấu chính thức, bất ngờ hơn khi tôi được thầy Calisto tin tưởng, đóng luôn kép chính trong màu áo ĐTVN ở lần đầu lên ĐT. 

Bàn thắng mở tỷ số mà Trường Giang (trái) ghi được ở trận Việt Nam thắng Malaysia 3-2 tại trận tranh HCĐ Tiger Cup 2002 vẫn được cựu tuyển thủ này nhớ mãi. Ảnh: VSI
 
Thành phần ĐTVN khi sang Jakarta dự Tiger Cup năm đó bị dư luận rất nghi ngờ về khả năng. Nhưng, ĐTVN đã chơi rất ấn tượng và giành luôn ngôi nhất bảng, không thua trận nào và xếp trên cả chủ nhà Indonesia. Dù thua Thái Lan với tỷ số đậm 0-4 ở bán kết, nhưng cả đội vẫn rất quyết tâm “làm 1 điều gì đó” bù đắp lại cho các CĐV đang chờ đợi ở quê nhà.  

Khí thế đó khiến ĐTVN vào trận liên tục dồn ép đối thủ, nhưng lợi thế chỉ đến ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Nhận được được bóng sau cú tạt từ biên trái của Minh Đức, tôi ngoặt bóng đảo qua một hậu vệ Malaysia, tung cú sút sệt hiểm hóc hạ Azram mở tỷ số trận đấu. Phút 58, Indra Putra gỡ hòa cho người Mã. Nhưng chỉ 2 phút sau, từ đường chuyền thuận lợi của Huỳnh Đức, Minh Phương đã dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1 cho các tuyển thủ VN. ĐTVN vẫn giữ vững thế trận phòng ngự phản công ở 30 phút cuối.  

Kết thúc trận đấu, Văn Sỹ không kìm nén nổi hạnh phúc cũng chống nạng đứng ngoài đường biên chờ tiếng còi mãn cuộc để ngoài đường biên để chia vui với các đồng đội (Văn Sỹ bị chấn thương nặng từ một buổi tập vòng bảng-PV). Tôi rất vui vì đã khẳng định được mình trên bình diện ĐTQG.

Trong 3 người đã ghi bàn ở trận đấu diễn ra 8 năm trước, vẫn có 2 cầu thủ có thể sẽ tiếp tục ra sân so tài ở trận đấu hôm nay là Minh Phương (sinh năm 1980) và Indra Putra (1981). Thời thế cũng phải thôi, vì họ vẫn trẻ hơn so với tôi. 

Bây giờ, khi đã bước sang tuổi 35 rồi, phong độ cũng không còn như xưa nữa, phải nhường đất cho đàn em thể hiện chứ (cười). Dù sao, với tư cách là người hâm mộ xem các em thi đấu, tôi cũng rất phấn khởi, vì các em đã thể hiện được vị thế của nhà ĐKVĐ. Chính trận thắng sít sao trước Singapore bộc lộ hết sự trưởng thành, tự tin và bản lĩnh của các cầu thủ. 

Tôi tin các cầu thủ VN sẽ giành ít nhất một kết quả hòa trên sân khách (có thể là 0-0 đấy). Còn trận lượt về, không có lý do gì để không tin tưởng thầy trò HLV Calisto sẽ có một chiến thắng tại Mỹ Đình để đi tới trận đấu cuối cùng. Tôi hoàn toàn lạc quan rằng ĐTVN sẽ bảo vệ được chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010 nếu duy trì phong độ tốt”. 

Việt Hòa (ghi) 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN