
Chuyển động của CSĐT trước mùa giải: Bình thường thôi
Phải nói rằng mùa bóng 2010 thú vị hơn rất nhiều với hiện tượng CS.ĐT. Từ một tập thể không nhiều cá nhân nổi trội, họ khiến tất cả phải đi từ ngỡ ngàng đến thích thú, khi vượt mặt các đại gia để cạnh tranh ngôi vương V-League.
(TT&VH)- Giống như tất cả các CLB khác, mùa bóng mới với CS.ĐT cũng đã bắt đầu hơn một tháng nay. Chuyển động của đội bóng xứ bưng biền này vẫn xoay quanh một môtíp cũ xưa: âm thầm trông chờ vào nội lực và khả năng “liệu cơm gắp mắm” của HLV Phạm Công Lộc.
Chuyện muôn năm cũĐể đề phòng nạn chảy máu ngoại binh, như trường hợp của Timothy và Olushola (đều về HP.HN) ở các mùa giải trước. CS.ĐT vẫn đang thử việc những ông “Tây” mới. Hiện tại, trong tay HLV Phạm Công Lộc có 4 ngoại binh là Samson, Sunday, Felix và Hammed, nhưng 2 ông “Tây” kể sau của CS.ĐT chỉ thuộc dạng trung bình ở V-League. Còn tài năng của Samson và Sunday đã được khẳng định, và bằng chứng là rất nhiều CLB ở V-League đang rất thèm muốn bộ đôi này. Thậm chí, HN T&T còn đánh tiếng sẵn sàng thảo một bản hợp đồng với số tiền lót tay và lương thuộc hàng “khủng” để chèo kéo Samson. Trước sự cám dỗ lớn về tài chính, trong khi thời hạn hợp đồng chỉ còn 1 năm, khả năng tiền vệ người Nigeria rũ áo khỏi xứ bưng biền rất cao. Bài học của Olushola ( đồng hương của Samson – cùng khoác áo CS.ĐT mùa trước) vẫn còn nóng hổi, khi chỉ sau một mùa giải thăng hoa với 10 bàn thắng, anh này đã chuyển sang đầu quân cho HP.HN.Từ xưa tới nay, Đồng Tháp luôn được xem là lò đào tạo cầu thủ trẻ chất lượng cao với rất nhiều tên tuổi nổi bật tại V-League. Tự hào là thế nhưng không mùa nào đội bóng của HLV Phạm Công Lộc níu chân được những tài năng do chính mình chăm chút. Chỉ sau một mùa phát tiết tài năng thì chỉ đến mùa sau, họ đều đã định hình cho mình bến đỗ mới. Hết Được Em rồi đến Duy Khanh nối gót nhau đến Sài Gòn lập nghiệp. Tương tự như vậy là Minh Triết (đến B.BD). Đó là chưa kể những Thái Dương, Văn Tuấn, Trung Đông … cũng đang hướng theo những giá trị kim tiền trước mắt. CS.ĐT đúng là mảnh đất lành để làm bệ phóng cho các nhân tài. Người miền Tây thật thà chỉ biết an ủi mình như thế, khi nhìn những tài năng của họ trưởng thành nhanh chóng rồi cũng nhanh chóng rũ xứ ra đi.
Phía trước HLV Phạm Công Lộc là một tương lai hứa hẹn vô vàn khó khăn của CS.ĐT- Ảnh VSI |
Vẫn là “liệu cơm gắp mắm”?Phải nói rằng. mùa bóng 2010 thú vị hơn rất nhiều với hiện tượng CS.ĐT. Từ một tập thể không nhiều cá nhân nổi trội, họ khiến tất cả phải đi từ ngỡ ngàng đến thích thú, khi vượt mặt các đại gia để trực tiếp cạnh tranh ngôi vương V-League. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nếu ở mùa bóng vừa rồi, nếu thầy trò ông Lộc được lãnh đạo hậu thuẫn mạnh mẽ bằng tài chính thì chức quán quân cũng không phải là quá tầm với họ. Thế nhưng, kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 chụng cuộc là đã ngoài trông đợi của họ. Điều gì đã làm nên thành công cho CS.ĐT ở mùa bóng đó? Chắc chắn, công đầu phải kể đến vai trò của người thuyền trưởng. Từ chỗ khó khăn thiếu thốn, tướng Lộc đã phát huy triệt để nguồn lực tại chỗ. Ông đã lấy khát vọng của sức trẻ để bù đắp lại những non kém về kinh nghiệm, cộng thêm lợi thế về sự ủng hộ của khán giả khi được chơi trên sân nhà. Cái nóng của thời tiết và từ các khán đài biến Cao Lãnh trở thành chảo lửa, và là nỗi khiếp sợ của tất cả các đội bóng khi phải làm khách ở đây. Mùa trước, CS.ĐT thắng tất cả và chỉ để thua 1trận duy nhất ở đây. Thầy trò Phạm Công Lộc đã biết chăm chút từng điểm số và biến mình thành một tập thể khó đánh bại tại V-League. Thiên thời – địa lợi – nhân hòa, đó đã là chuyện của quá khứ.Còn trong năm nay, có vài yếu tố đã chống lại CS.ĐT từ đầu mùa bóng. Lợi thế “bí ẩn” sẽ không còn duy trì. Hẳn các đội bóng sẽ dè chừng hơn với “Á hậu 2” của V-League 2010. Ưu thế thể lực và thời tiết nắng nóng cũng không tồn tại vì quy định của VFF (tất cả các sân bóng phải có dàn đèn để đá tối). Chưa kể tổn thất lớn về lực lượng, trông chờ hẳn vào sự trưởng thành của lớp trẻ chỉ sau vài trận ở V-League quả là điều không tưởng. Bài học của M.Nam Định mới đây, và chính họ khi còn mang tên Delta.ĐT mùa 2005 vẫn còn hiện hữu. Mùa trước, tướng Lộc đã khiến cả V-League trầm trồ với tài “liệu cơm gắp mắm” của mình. Còn mùa này, khi CS.ĐT không còn là một ẩn số nữa, có lẽ người dân xứ bưng biền cũng khó có cơ hội được công kênh ông như cách họ đã từng làm trong quá khứ.
Việt Hòa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN