
“Ngựa ô” phải "chết"
Lịch sử V-League 10 năm qua chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng một đội bóng từ vị thế ngựa ô vươn lên thành ông lớn của giải.
(TT&VH)- Lịch sử V-League 10 năm qua chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng một đội bóng từ vị thế ngựa ô vươn lên thành ông lớn của giải.
Thanh Hoá là một điển hình, khi mới thăng hạng cách đây ít năm, thầy trò HLV Trần Văn Phúc từng quậy tung V-League, nhưng chỉ ngay mùa sau họ đã phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng và kết cục là xuống hạng rồi giải tán (Thanh Hoá hiện tại là Thể Công của năm 2009). Vì thế, việc CS.ĐT duy trì phong độ ấn tượng của mình trong 2 mùa giải liên tiếp ở V-League kể cũng có thể được coi là một thành công, nhưng đấy là lúc họ còn chưa để mất những cầu thủ tốt nhất.
HLV Phạm Công Lộc |
Còn bây giờ, khi hơn nửa đội hình chính thức, mà hầu hết đều là nội binh, đều đã dứt áo ra đi, chỉ nội việc trụ lại V-League mùa tới cũng có thể xem là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Như đã thành quy luật, các đội bóng khi mới lên hạng thường chơi rất sung, nhưng chỉ năm sau, hoặc bị bắt bài, hoặc bị các CLB nhà giàu rút ruột, nên từ chỗ là hiện tượng, họ nhanh chóng trở lại vạch xuất phát. Thực tế này đã diễn ra ở V-League từ nhiều năm nay, và cho tới giờ, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một tương lai tươi sáng hơn cho những đội bóng được coi là ngựa ô của giải.
H.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN