thethaovanhoa.vn

Bản lĩnh Bolton

13/12/2010 11:12 GMT+7

Chỉ thi đấu với 10 người kể từ phút thứ 58 nhưng Bolton vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình và giành một chiến thắng đầy cảm xúc trước Blackburn.

(TT&VH)- Chỉ thi đấu với 10 người kể từ phút thứ 58 nhưng Bolton vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình và giành một chiến thắng đầy cảm xúc trước Blackburn. Một thất bại khó nuốt đối với HLV Sam Allardyce trong lần trở về Reebok khi mà đoàn quân của ông đã rất gần với ít nhất là 1 điểm.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong suốt 2/3 thời gian thi đấu. Bước ngoặt của trận đấu đến khi tiền vệ Mark Davies của đội chủ nhà nhận thẻ vàng thứ 2. Nhưng thật khó tin việc
Thiếu Mark Davies nhưng Botlon vẫn thể hiện bản lĩnh của mình- Ảnh Getty
mất người không làm Bolton yếu đi mà khiến họ càng "điên cuồng" hơn. Sau liên tiếp những pha dồn ép đối phương, phút 65 Muamba có cú sút sệt đầy bất ngờ trong vòng cấm Blackburn và đưa đội chủ sân Reebok vươn lên dẫn trước.

Ngay sau tình huống này, Big Sam thực hiện hàng loạt sự thay đổi người và cuối cùng 1 trong 3 quyết định đó đã phát huy tác dụng. Phút 87, Mame Biram Diouf chiến thắng Jaaskelainen trong tình huống đối mặt qua đó thắp lên hy vọng có điểm cho Blackburn.

Tuy nhiên niềm vui của thầy trò HLV Allardyce chỉ kéo dài quá ngắn ngủi khi Bolton có bàn ấn định chiến thắng ngay ở tình huống tiếp theo. Sau cú giao bóng, bóng được chuyền ra cánh và câu bổng vào vòng cấm địa đội khách. Kevin Davies đã có pha tỳ đè rất tốt và đánh đầu thuận lợi để đồng đội Holden dứt điểm cận thành, mang lại chiến thắng 2-1.


H.D
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN