thethaovanhoa.vn

Phải sống

11/12/2010 10:22 GMT+7

Tâm sự với người viết, Quang Thanh bảo rằng, do cố rướn chân trong một pha bóng, anh đã phải ăn nguyên cái gầm giầy của đối thủ. Biết chắc sẽ thế và phải thế, nhưng Thanh vẫn không chùn chân.

(TT&VH) - Tâm sự với người viết, Quang Thanh bảo rằng, do cố rướn chân trong một pha bóng, anh đã phải ăn nguyên cái gầm giầy của đối thủ. Biết chắc sẽ thế và phải thế, nhưng Thanh vẫn không chùn chân.

Trong khi đó, cả chấn thương phần cơ của Việt Cường và Tài Em, đều bắt đầu từ sự vận động quá tải trong một trận đấu mà chúng ta phải chịu sức ép cực lớn. Đã có triệu chứng co giật trước đó, nhưng họ đã cố gắng gượng, trước khi nằm lăn lộn đau đớn.

Người ta không chỉ nhìn thấy mỗi quyết tâm, quyết chiến và quyết thắng, mà đó là những biểu hiện của sự vươn lên giành quyền sống. Tinh thần ấy có thể lấn át những khái niệm vốn rất hiện hữu trong bóng đá, chiến thuật và đẳng cấp. Người Sing gần như đã dồn ép suốt hiệp 2 của trận đấu và 6 phút bù giờ, nhưng họ không thể quật ngã được chúng ta.

“Không thể tự do, nếu không có cuộc cách mạng”, ngạn ngữ phương Tây đã viết thế. Chúng ta có thể đã và đang phải chịu những mất mát, sau một trận chiến (một sự hiển nhiên), nhưng khát vọng sống và được sống, cần phải được bảo lưu, trong lần xa luân chiến trên đất Mã này. Hãy là chính mình, cho chân cứng đá mềm, như người lính cầm súng ra chiến trường thời chiến vậy.

TÙY PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN