thethaovanhoa.vn

Nước Anh náo loạn vì “học phí trả bằng máu”

11/12/2010 10:55 GMT+7

Hạ viện Anh vừa bỏ phiếu thông qua một kế hoạch của chính phủ liên minh, trong đó tăng mức thu học phí lên 3 lần so với trước đây. Ngay lập tức, hàng chục ngàn sinh viên trên khắp nước Anh đã xuống đường biểu tình phản đối.

(TT&VH) - Hạ viện Anh vừa bỏ phiếu thông qua một kế hoạch của chính phủ liên minh, trong đó tăng mức thu học phí lên 3 lần so với trước đây. Ngay lập tức, hàng chục ngàn sinh viên trên khắp nước Anh đã xuống đường biểu tình phản đối.


Sinh viên Anh đã có một ngày gây náo loạn thủ đô London
Ngày 9/12, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch tăng học phí tại các trường Đại học của Anh. Do sự phản đối của phe đối lập và cả một số thành viên trong liên minh chính phủ, kế hoạch tăng học phí đã được thông qua với tỉ lệ ủng hộ mỏng, chỉ cách biệt 21 phiếu so với số phiếu phản đối.

Một quyết định gây mất lòng

Theo kế hoạch của chính phủ Anh, học phí của sinh viên các trường đại học và cao đẳng sẽ tăng tới mức 9.000 bảng Anh (14.300 USD)/năm kể từ năm 2012 so với mức hiện nay là 3.290 bảng Anh (5.200 USD). Giới chức chính phủ nói rằng tăng học phí là cần thiết để duy trì chất lượng giáo dục trong các trường đại học. Nhưng quyết định này đã không nhận được sự ủng hộ từ phía sinh viên.

Ngay trong thời điểm các nghị sỹ Anh thảo luận về kế hoạch tăng học phí này, khoảng 20.000 người bao gồm sinh viên và giáo viên đã biểu tình ở khu vực thủ đô London và trước Nghị viện Anh để bày tỏ sự phản đối.

Aaron Porter, chủ tịch Hiệp hội Sinh viên Quốc gia (NUS) cho biết giới sinh viên hết sức thất vọng và tức giận với các chính trị gia. “Họ đã bỏ phiếu cho một chính sách rất không công bằng, không cần thiết và sai lầm. Các nghị sĩ đã nuốt lời hứa của họ” - Porter nói.

Chỉ trích của Porter nhằm vào các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Tự do (LD), những người đã cam kết sẽ chống lại việc tăng học phí trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5. Họ cũng hứa sẽ xóa bỏ mọi kế hoạch tăng học phí trong vòng 10 năm nếu được cầm quyền. Tuy nhiên vấn đề của LD nằm ở chỗ trong vai trò thành viên chính phủ liên minh, họ phải ủng hộ đường lối của đảng Bảo thủ, đảng lớn nhất trong liên minh và cũng có nhiều nghị sĩ nhất trong Hạ viện, vốn ủng hộ việc tăng học phí.

Thái tử Charles gặp vạ lây

Giống như hai cuộc biểu tình trước đó cũng nhằm phản đối kế hoạch tăng học phí, các cuộc biểu tình ngày 9/12 ban đầu diễn ra ôn hoà, nhưng sau đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Phía người biểu tình đã xô xát với cảnh sát ngay tại quảng trường bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh.


Gương mặt hoảng hốt của bà Camilla khi chiếc xe chở 2 vợ chồng bị tấn công

Họ đốt phá nhiều công trình như các bốt điện thoại, ghế gỗ của để ngoài tòa nhà Quốc hội. Họ đốt cây thông Noel trên quảng trường Trafalgar, đập vỡ cửa kính các cửa hàng trên phố Oxford. Họ viết các dòng chữ với nội dung phản kháng lên khắp nơi. Ngay cả bức tượng của Thủ tướng Winston Churchill cũng không thoát. Dưới chân tượng, các sinh viên đã tô đậm dòng chữ “Giáo dục cho số đông”. Ở cách đó không xa, người biểu tình cũng treo một tấm biểu đề chữ “Liên minh kháng chiến” lên tay cố Thủ tướng Viscount Palmerston.

Họ còn tấn công chiếc Roll- Royce chở Thái tử Anh Charles và phu nhân Camilla khi hai người tới xem một buổi biểu diễn tại trung tâm London. Khoảng 20 người biểu tình đã đấm đá và ném chai sơn trắng vào chiếc xe, khiến một cửa sổ của xe bị vỡ. Rất may hai vợ chồng đã được an toàn và tiếp tục đi tới đích.

Vụ tấn công đã khiến người dân Anh không khỏi bị sốc, đồng thời đặt ra những câu hỏi liên quan tới công tác an ninh của nhà chức trách. Tuy nhiên lực lượng an ninh nói rằng họ đã rất kiềm chế để không bắn chết những kẻ quá khích đã đòi “chặt đầu” vợ chồng Thái tử Charles trong lúc hỗn loạn. Cảnh sát Anh hiện đã mở cuộc điều tra vào vụ việc và sẽ đưa những kẻ có trách nhiệm ra tòa.

Sẽ không thay đổi chính sách

Tính tới đêm 9/12, cảnh sát Anh đã bắt giữ 22 sinh viên, gồm 9 người có các hành động bạo lực gây rối loạn trật tự công cộng, 2 người có hành vi đốt phá tài sản công cộng và 3 người đã tấn công cảnh sát. Cảnh sát cũng cho biết có 38 người biểu tình và 10 sĩ quan cảnh sát bị thương, với 9 người phải vào bệnh viện điều trị.

Hành động của người biểu tình Anh đã khiến nhiều du khách bất ngờ. “Trong vai trò một du khách, bạn nhìn vào mớ hỗn độn này và thấy nó như một vùng chiến sự” - Michael, 31 tuổi, tới từ Đức, nhận xét trên trang tin BBC hôm 10/12 - “Chúng tôi đã muốn tới thăm Westminster vào ngày diễn ra biểu tình nhưng rồi từ bỏ ý định vì không muốn bị ăn gạch vào đầu trong lúc chụp ảnh”.

Mặc dù vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía sinh viên nhưng giới phân tích đánh giá chính phủ Anh sẽ không thay đổi kế hoạch tăng học phí bởi đây là một phần trong các nỗ lực nhằm giảm mức độ thâm hụt ngân sách đã tăng lên tới ngưỡng báo động.

Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN